Thứ Sáu, 21 tháng 1, 2000

MẸ


 

MẸ

 

Hết chiến tranh mẹ không là chiến sĩ

Mẹ trở thành một phụ nữ đảm đang

Trở thành mẹ rồi sinh ra con đó

Chăm sóc con bằng tay gầy rám nắng

Cho con khôn lớn, cho con nên người

Lớn rồi… con tách mẹ lao vào đời

Tìm cho mình một tình yêu lứa đôi

Nhưng… cuộc đời khắc nghiệt

Tình yêu buồn cũng rời bỏ đời con

Con cay đắng – lòng con hụt hẫng

Con quay về - mẹ… mẹ vẫn ngóng con

Mẹ đón con bằng tay gầy rám nắng

Mẹ đón con bằng cả lòng bao dung

Mẹ đón con bằng tình yêu trọn vẹn

Cả cuộc đời mẹ dành trọn cho con…

 

01/2000

Nguyên Hữu

 


Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét