Hiển thị các bài đăng có nhãn Thơ 10 chữ. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Thơ 10 chữ. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Tư, 27 tháng 12, 2023

NÀNG THƠ

 

 


NÀNG THƠ

 

Ta vẫn yêu và nhớ đến em mỗi buổi chiều

Trong veo trong nắng để cho ta nhiều mơ mộng

Đúng, rất là nhiều luôn, tinh khôi trong cuộc sống

Ta gieo những vần thơ từ những gì đáng yêu…

 

Em mềm mại, thướt tha, môi thắm và má hồng

Thứ Hai, 4 tháng 12, 2023

QUỸ THỜI GIAN

 


 

QUỸ THỜI GIAN

(Tân hình thức)

 

Quỹ thời gian của mỗi người trong cuộc đời chưa

chắc đã là giống nhau vì hãy nhìn mà xem

có cụ già thật thiên thọ thọ hơn con cháu

đấy lại có chú không cố thêm một tuổi nữa

Thứ Bảy, 23 tháng 10, 2021

HỌ NỢ QUÊ NGHÈO

 

 


HỌ NỢ QUÊ NGHÈO

 

Cuộc sống hiện đại với một guồng quay hối hả

Máy móc hiện đại đô thị hoá mọc khắp nơi

Nam thanh nữ tú rời quê lên phố hết cả

Còn lại quê nghèo và cánh đồng lúa vàng phơi…

 

Quê nghèo mẹ ơi! Chân lấm tay bùn một đời

Chủ Nhật, 30 tháng 8, 2015

NHỮNG GIẤC MƠ



Trong giấc mơ anh có một ngôi đền cổ tích
Trong ngôi đền có nhiều những cuốn sách hoang tịch
Anh mở một cuốn ngập đầy châu báu ngọc ngà
Chảy xuôi dòng như dòng sông lóng lánh quê ta…

Đẹp thật đẹp - sông kéo anh vào lòng em ạ

Thứ Năm, 27 tháng 8, 2015

ĐÊM THIÊN ĐƯỜNG


Đường kim mũi chỉ lặng lẽ đôi mình cùng thêu
Kệ cuộc sống phô bầy với quá nhiều khiêu gợi
Ta chỉ nhìn nhau thôi vun con đường riêng lối
Dưới trời thu lồng lộng vẽ đám cưới đẹp thay…

Anh ơi anh… trăng đã lên sáng tỏ rồi này

Chủ Nhật, 9 tháng 8, 2015

UỐNG RƯỢU XEM ĐỜI



Chẳng biết đời người có được mấy lần để say
Chập chờn chiếc bóng – ô… lập dị thay hình khối
Người đua đời vỗ tay khen nhau đồ độc – mới
Sắc mầu mầu xanh đỏ lại ngồi đợi vận may…

Cổ chưa khô – nhìn ngó lại phải bắt ta say

Chủ Nhật, 5 tháng 7, 2015

CHIẾC DẰM


Anh cứ đi đi, bước ra cuộc đời em đi
Em không níu kéo, không đòi lại một thứ gì
Anh cứ đi đi, tình yêu mới đang chờ đợi
Em sẽ tiễn anh cùng nỗi sầu đau vời vợi…

Đừng, đừng như thế anh ơi, đã buông tay rồi

Thứ Ba, 18 tháng 11, 2014

LỘ RỒI GÓC RIÊNG



LỘ RỒI GÓC RIÊNG

Mặc kệ đời vần xoay với muôn vàn toan tính
Ta lặng lẽ sưởi ấm góc vắng của riêng ta
Ly cà phê nồng vị ấp quyện lấy hương trà
Cây bút họa, vần thơ ca, cung đàn, tiếng sáo…

Mây trời thèm, làn gió dòm chạy ra bàn, kháo
Có chàng trai nghèo mà mộng mới giầu làm sao
Không tin lắm, những giọt nắng len lỏi tìm vào
Bất ngờ rứa, ngạc nhiên chưa… ngác ngơ giọt vỡ…

Thứ Bảy, 15 tháng 11, 2014

GIẤC MƠ CHIỀU



GIẤC MƠ CHIỀU

Một giấc mơ lung linh khao khát của cõi trần
Thảo nguyên khát làn da trắng ngần nàng trinh nữ
Hùa với gió cướp giật sợi tóc thơm hít thử
Say ngất đất trời buông cả tà áo chơi vơi…

Đi khắp thế gian tìm kiếm, tô, nặn nụ cười
Mãi hoài không thôi – mỏi gối – mộng đường chợt nở
Cuống quýt giấc mơ, những lời thơ ùa tràn hớn hở
Ngọt ngào và nồng nàn nhuộm thắm thảo nguyên xanh…