Thứ Năm, 22 tháng 7, 1999

NGƯỜI TÌNH


 

 



NGƯỜI TÌNH

 

Người   tình   hỡi      người   tình  ơi   

Chờ    anh  với    vội    làm chi      

Đừng    để  anh phải  đi   một mình     

Đừng   để anh    phải theo    sau lưng. 

Người    tình hỡi     người tình ơi

Thứ Ba, 20 tháng 7, 1999

BIỂN HÁT

 

 


BIỂN HÁT

 

Dạt dào    dạt dào   biển nhớ. 

Mênh mông     bờ    cát đợi chờ. 

Dạt dào    dạt dào    biển hát

Ru em    ru   em từng   ngày.  

Đây    mùa xuân đã đến   em ơi   hãy    dậy mà xem   

Chủ Nhật, 4 tháng 7, 1999

CHIỀU QUÊ





Quê tôi
Đấy…
Bạn hãy nhìn xem
Vẫn còn nguyên màu xanh
Bình dị…
Vệt nắ
ng níu vườn quê

TÂM SỰ CÙNG ĐÊM




Trời buồn
Nhả lệ bớt sầu
Em đây lệ chảy
Sầu càng sầu thêm…
Một mình ngồi vớ
i đêm
Thâu…

BÔNG HỒNG ĐỎNG ĐẢNH


 

BÔNG HỒNG ĐỎNG ĐẢNH

 

Trông nàng duyên dáng thấy mà yêu
Môi son thắm đỏ tựa cánh hồng
Làn da mờ ảo như sương trắng
Nắng đượm dáng đi càng thướt tha
Nàng mang cái dáng khoe khắp phố

Thứ Bảy, 3 tháng 7, 1999

CHÚNG EM CHƠI TRĂNG



Ôi trăng rằm sáng quá
Tỏa sáng khắp mọ
i nơi
T
a sáng chúng em chơi
Nô đùa cư
ời thật tươi…

Ôi trăng r
ằm to nhỉ