Chủ Nhật, 27 tháng 9, 2026

CỘI NGUỒN

 


 

 

CỘI NGUỒN

(Thơ Lục bát)

 

Dẫu cây bị chiết đổi cành

Rễ sâu mãi nhắc đất lành thuở xưa

Dẫu cho mưa nắng sớm trưa

Cành xa nhớ lúc núp vừa bóng cây.

Thứ Hai, 14 tháng 9, 2026

DÒNG SUỐI LỠ DUYÊN

 


 

DÒNG SUỐI LỠ DUYÊN

*** Thơ tự do ***

(Gieo vần lưng)

 

Em ngồi bên suối vắng

Cô đơn, lặng lẽ cảnh

Tóc mềm che ánh mắt hờn tủi

Thứ Sáu, 11 tháng 9, 2026

GIỮ MỘT MÁI NHÀ

 


 

GIỮ MỘT MÁI NHÀ

(Thơ Lục bát)

 

Cây đau vẫn giữ bóng mà
Dẫu cho giông gió quất qua thân mình,

Đá từng chịu những miệt khinh

Vẫn làm bậc bước nhục vinh cho người.

Thứ Bảy, 5 tháng 9, 2026

DÌU DẮT TƯƠNG LAI

 


 

DÌU DẮT TƯƠNG LAI

*** Thơ Ngũ ngôn ***

(Gieo vần ôm)

Mưa giăng mờ khắp lối

Thu vàng trải lá rơi

Đôi chân vẫn không ngơi