Thứ Sáu, 11 tháng 9, 2026

GIỮ MỘT MÁI NHÀ

 


 

GIỮ MỘT MÁI NHÀ

(Thơ Lục bát)

 

Cây đau vẫn giữ bóng mà
Dẫu cho giông gió quất qua thân mình,

Đá từng chịu những miệt khinh

Vẫn làm bậc bước nhục vinh cho người.

 

Phù sa nặng chuyến ngược xuôi

Không đem con nước trả thời bến xưa,

Mái nhà chẳng nói: đủ chưa
Che mưa chắn nắng thành vừa lòng nhau.

 

Vui cười chẳng thể quên đau

Chớ nên lấy cớ mượn dao cứa người

Giữ gìn cũng phải lựa lời
Đó là tôn trọng một đời bên nhau.

 

11-09-2026

Nguyên Hữu

 

Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét