Hiển thị các bài đăng có nhãn Thơ Song tứ lục bát. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Thơ Song tứ lục bát. Hiển thị tất cả bài đăng

Chủ Nhật, 1 tháng 10, 2023

PHÍA TRƯỚC LÀ MÙA XUÂN

 

 


PHÍA TRƯỚC LÀ MÙA XUÂN

(Song tứ lục bát)

 

Nhẹ lắm mùa xuân

Đang đến rất gần

Sao mình còn mãi phân vân

Chưa thư qua lại chưa gần bên nhau…

Thứ Bảy, 21 tháng 5, 2022

ĐÀN ÔNG

 

 


ĐÀN ÔNG

(Song tứ lục bát)

 

Nông cạn đàn ông

Có đúng hay không?

Người xưa nói thật đánh đồng

Bạn tôi nó đấy sâu lòng cạn đâu…

Thứ Hai, 22 tháng 2, 2021

Thói Quen

 


 

Thói Quen

(Song tứ lục bát)

 

Thay đổi thói quen

Khó lắm à nghen

Đã ăn sâu lắm trong em

Trong anh, trong bác... muốn khuyên. Dư thừa...

Thứ Năm, 26 tháng 10, 2017

Song tứ lục bát


*** Song tứ lục bát:

Vần bằng

x T x B1
x T x B1
x B x T x B1
x B x T x B1 T B2

x T x B2



vần trắc

Thứ Năm, 27 tháng 3, 2014

ÁO TRẮNG


ÁO TRẮNG
(Song tứ lục bát)

Áo trắng tôi yêu
Rất rất rất nhiều
Mong manh mỏng mảnh cái điều
Nắng xuân hôn nhẹ buổi chiều áo bay...

Xòe ước bàn tay
Được nắm bàn tay

Thứ Sáu, 14 tháng 2, 2014

LỜI CA DÂNG BÁC

 


 

LỜI CA DÂNG BÁC

(Song tứ lục bát)

 

Tìm kiếm yên bình

Nơi đó lung linh

Vầng dương dân tộc khắc hình

Trong tim lớp trẻ thắm tình Bác ơi

Chủ Nhật, 12 tháng 1, 2014

NỖI NHỚ RÉO GỌI



NỖI NHỚ RÉO GỌI
(Song tứ lục bát)

Cơn gió lạng lùng
Mang nỗi buồn chung
Anh đi xa mãi ngàn trùng
Bỏ em ở lại sống cùng mùa Đông

Hờn giận ngóng trông
Yêu nữa em không?

Thứ Ba, 7 tháng 1, 2014

TỰ HÀO U19 VIỆT NAM


TỰ HÀO U19 VIỆT NAM
(Song tứ lục bát)

i chín U ơi
Đã mắt tuyệt vời
Rô - ma phòng thủ bở hơi
Mấy tầng xe buýt đẹp nơi quê mình

Phòng thủ thất kinh
Kèm trặt bóng hình

Chủ Nhật, 29 tháng 12, 2013

BÁNH PHU THÊ


BÁNH PHU THÊ
(Song tứ lục bát)

Bánh phu thê này
Cho anh ăn đây
Vợ chồng tình nghĩa dựng xây
Gia đình hạnh phúc đong đầy yêu thương...

Thơm ngon ngt đường
Cẩn thận kẻo vương

Thứ Hai, 23 tháng 9, 2013

GIẤC ĐỢI



GIẤC ĐỢI
(Song Tứ Lục Bát)

Buồn mãi hàng giờ
Đôi mắt mong chờ
Về đi vẫy gọi mộng mơ
Tìm vui mấy trốn hững hờ tuổi xanh

Về nhé hỡi anh
Em gọi ngọt lành