Thứ Bảy, 11 tháng 10, 2014

GIẾT HỒN NHIÊN

 

 


GIẾT HỒN NHIÊN

(Song tứ lục bát)

 

Có thể em quên

Có thể tôi quên
Hồn nhiên một cõi cùng quên
Vài lời oán trách đành quên ảnh hình…

 

Ai sống cho mình
Ai đã hi sinh
Vài câu thiên hạ phẩm bình

Bỏ đi cách sống của mình là sao…

Kẻ thấp người cao
Dài ngắn thế nào
Mặc cho thiên hạ thét gào

Cái tâm nó sạch mặc gào là ai…

 

Định nghĩa đúng sai
Đong đếm sắc – tài

Cao su nhai mãi vẫn dai
Ai nào biết được ngày mai thế nào…

 

11/10/2014

Nguyên Hữu

 

Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét