Thứ Hai, 30 tháng 12, 2013

HONG DẤU



HONG DẤU

Quạt mạnh hong khò để tí khoe
Lau đồ rửa ấn dấu mờ nhòe
Chờ hoài giấy tủi kêu choe chóe
Đợi mãi mầu hờn khóc óe hoe
Gió lớn môi phồng rung ọ ọe
Cây non lưỡi rộp lắc phèo loe
Khô khan sạch sẽ soi hồng lóe
Thích trí cô em kéo tiếp xòe...

LUYỆN VÕ



LUYỆN VÕ

Chàng đè thiếp xuống giương cung gi
Phượng cuộn long cương  ngóc vuốt gìm
Kiếm múa đâm trên tròn mắt dọa
Khiên vờn đỡới bậm môi im
Ngưi tung đá cưc như sàn diễn
Kẻ hứng đưa quyền giống xưởng phim
Võ luyện văn ôn chờ thế sự
Ta nhìn giật thót khổ con tim...

ĐỢI CHỜ



ĐỢI CHỜ

Thuyền gỗ chở nỗi lòng thiếu phụ
Lắc lư than thở phu thê xa
Ngỡ ngàng cơn gió thoảng qua
Xót chiếc váy nhầu rách vá sợi thương...

Đầu xuân con nắng dừng chân ngắm
Giọt sương hờn dỗi nằm trên cây
Cớ sao con nắng lại đây
Nghịch nô rơi mất tây hây cỏ chìa...

Chủ Nhật, 29 tháng 12, 2013

BÁNH PHU THÊ


BÁNH PHU THÊ
(Song tứ lục bát)

Bánh phu thê này
Cho anh ăn đây
Vợ chồng tình nghĩa dựng xây
Gia đình hạnh phúc đong đầy yêu thương...

Thơm ngon ngt đường
Cẩn thận kẻo vương

SOI GƯƠNG


SOI GƯƠNG

Thiếu nữ soi gương thấy bóng mình
Ô kìa sống mũi dọc dừa xinh
Môi hờ ngọt mọng vương by Bướm
Tóc thả thơm đầy quyện đóa Quỳnh
Má lúm đồng tiền duyên cửa Phật
Vai thon trắng ngọc đẹp sân Đình
Liêu trai vẫy gọi mơ giây ái
Ưp đượm xuân lành khát mộng trinh...

ÔNG ĐỒ



ÔNG ĐỒ
(Song thất bát ngôn)

Ông đồ hay chữ phải ông đây
Nho nhe không hiểu cứ hỏi thầy
Đầu xuân đào nở bầy nhiều giấy đỏ
Mài mực tầu ông vẽ chữ rồng bay...

Múa đôi tay mây đưa vờn quyện
Nhịp hoan ca say mấy cung huyền

DẶN CON



DẶN CON

Bố nói con nghe ghi thật kỹ
Ông truyền cụ bảo nhớ cho sâu
Trưa trà chén ngọc nên bầy trước
Sáng tửu ly vàng hãy để sau
Tối thuốc lào phê nằm ngủ kệ
Đêm thơ thẩn mệt đứng rim đầu
Đừng nghe vợ gọi vùi bầu ái
Tuổi thọ hao mòn bạc trắng râu...

MIẾNG TRẦU



MIẾNG TRẦU

Cánh phượng nàng têm ngọt vị mời
Tâm tình quyện sánh đỏ bờ môi
Cau tròn bổ khéo thành năm miếng
Lá cuộn dùi vừa một tí vôi
Liếc mắt trao duyên quan họ gọi
Đưa mi nhận ái dân ca vời
Sân đình mấy bận giăng tơ thắm
Thiếp chọn chàng ăn đẹp cặp đôi...

CHỤP ẢNH



CHỤP ẢNH

Tìm người chụp ảnh giữ hương xưa
Thiếu nữ mơ màng k gió đưa
Áo gấm, oanh, rồng, tươi nét dệt
Khăn nhung, yến, phượng, đẹp thêu thùa
Khuỳnh tay tạo dáng bên ghế cổ
Chỉ ngón làm duyên cạnh tứ mùa***
Nín thở lần cò tay khẽ bóp
Hồn đờ - quá đẹp - nháy như mưa...

CẢNH ĐỜI



CẢNH ĐỜI

Mẹ già tủi túp lều tranh
Áo dài khăn đng mơ manh chiếu nằm
Hàng xóm tắt lửa sang thăm
Cũng buồn cơ cảnh xa xăm cõi nhìn
Liếp đan rách gấu niềm tin
Ấy cũng là cửa bậu vin cột nhà
Chõng cũ mọt khóc kêu ca
Nan thưa kẽo kẹt chõng già mẹ ơi

CẦU XIN



CẦU XIN

Cúi cầu ông qua bà lại
Rủ lòng thành xin nhẫn nại bầu tâm
Xuân về nảy hạt reo mầm
Xum xuê hoa trái thừa phần thí xin
Com-lê, váy áo qua vin
Cũng tại
cái đói vài nghìn là no
Hắt hủi nặng - nhẹ, nhỏ - to
Nhé đừng... số kiếp tròn vo ứng vào

HỌA SĨ



HỌA SĨ
(Song thất lục bát)

Truyền thần phác họa mấy nét vơi
Tô tô vẽ vẽ đời mấy khúc
Đo đo đạc đạc hì hục
Nheo mắt nhìn đời hình lục giác vui...

Bông gòn mấy cục chùi quết quết
Họa sĩ nào vui bết cái chơi

Thứ Bảy, 28 tháng 12, 2013

ĐUA ĐÒI KHOE THỊT


ĐUA ĐÒI KHOE THỊT

Sơn thôn thiếu nữ khoe khăn mới
Phố thị cô nàng đọ tất xinh
Một phía cao tường che cái cổ
Dăm nơi thấp cổng mở chân mình
Nhân tâm xuống cấp không bình luận
Đức hạnh phai tàn miễn đệ trình
Ngứa mắt bên này thôi đảo lại
Cong xều hếch nhẩy méo môi khinh...

Thứ Sáu, 27 tháng 12, 2013

CHÀO ĐÓN CON YÊU


CHÀO ĐÓN CON YÊU

Chín tháng mang thai mẹ nặng nề
i ngày ngóng đợi thật dài thê
Chờ mong phút lặng nghe con khóc
Khắc khoải giây chìm tiếng búp bê
Hạnh phúc lăn dài tình mẫu tử
Niềm vui chảy mãi nghĩa phu thê
Gia đình đón một thành viên mới
Rộn khắp căn nhà dậy xóm quê...

NGƯỜI LÍNH GIÀ VÀ NĂM ĐỨA CON TÂM THẦN



NGƯI LÍNH GIÀ VÀ NĂM ĐỨA CON TÂM THẦN

Vẫn nhìn lên, vẫn ngửng cao đầu
Nhưng đôi mắt lại rủ sầu đắng ngắt
Nhìn cháu con mà quặn thắt thân già
Nheo nhóc khổ... nức nở... hậu chiến tranh...

Nhớ năm xưa hiên ngang dương cờ đỏ
Họng súng quân thù chẳng nề hà gục ngã
Kiên cường đến bây giờ... mà...
Đắng ngắt... muốn gục ngã sao?...

Thứ Tư, 25 tháng 12, 2013

NỖI LÒNG



NỖI LÒNG

Quả phụ buồn so may áo mới
Cô nhi lặng lẽ vá quần mình
Kim hờn mấy mũi đâm tay nhỏ
Chỉ dỗi dăm đường quấn ngón xinh
Mộng thán buông dài dây nhẫn nhịn
Mơ than nắm gọn sợi tâm tình
Đo lòng thử hỏi ai làm được
Mấy kẻ đưa đò tiết hạnh khinh...

NỖI NHỚ


NỖI NHỚ

Giọt nắng vàng yếu ớt xuýt xoa cười
Anh lặng lẽ ôm vai tìm quá khứ
Quá khứ xa xăm tĩnh lặng chưa v
Cơn gió đùa đòi hôn hoài môi tái...

Tháng mười hai, ừ cuối tháng mười hai
Giáng sinh đến với mộng mơ tuổi trẻ
Khẽ thì thầm to nhỏ những cuộc vui
Chỉ thế thôi sao lại chạnh lòng rồi...

DU SƠN


DU SƠN

Mây vờn đỉnh núi muốn ta trèo
Thắng cảnh thơ vời bạn có leo
Mấy chú chim than đường khúc khuỷu
Dăm con hạc thán dốc ngoằn nghèo
Du sơn vững trí nào cùng thử
Ngoạn thủy bền tâm tiếp tuc theo
Khói quyện bồng lai say thắng cảnh
Lên hương đốt thuốc thở phì phèo

Thứ Hai, 23 tháng 12, 2013

HOA VEN SÔNG HỒNG



HOA VEN SÔNG HỒNG

Đẹp chưa triền bãi sông Hồng
Hoa vàng đan cỏ mênh mông đất trời
Ai ru con nhỏ hò lơi
Bung ngồng cải thắm gọi mời thi nhân
Buông câu Lục Bát tần ngần
Xuyến lòng gọi nắng xoa dần giá Đông
Bảng mầu khoe sắc bên sông
Tô hàng cúc đẹp ngó trông vẽ vời

Chủ Nhật, 22 tháng 12, 2013

ĐÊM TÂN HÔN



ĐÊM TÂN HÔN

Vội vã làm gì đêm tân hôn
Từ từ hưởng thụ ấy sẽ hơn
Niềm vui nở rộ dâng từng phút
Ta mơn, ta họa tiếng nhạc vờn...

Xức hương nồng khỏa bầu ân ái
Đê mê thơm nhẹ vòng tay cài
Họa tiết lâng lâng theo nhịp trống
Bổng chìm dìu dặt khúc thiên thai...

NƯỚC MẮT MẸ GIÀ



NƯỚC MẮT MẸ GIÀ

Mẹ già đau khúc ruột đôi
Một anh nằm xuống một người trại giam
Nghiệp chướng tại chén rượu làm
Em đá anh ngã lăn tam cấp liền
Đắng đời chung cảnh nghèo hèn
Nợ nần thiếu thốn không tiền mà ra
Lời qua tiếng lại chua ngoa
Lại thêm cú đá lăn qua bậc thềm