Hiển thị các bài đăng có nhãn Tập 7 (Hương thời gian). Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Tập 7 (Hương thời gian). Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Năm, 26 tháng 3, 2020

MẸ ĐIÊN






MẸ ĐIÊN

Mẹ vẫn là mẹ
Một người mẹ điên
Còn chút dịu hiền
Ôm con của mẹ...

Xin lỗi con nhé

Chủ Nhật, 19 tháng 2, 2017

THẤT THỐ


 

THẤT THỐ

 

Thôi thế thì tìm thánh thỉnh thơ
Tinh thông thần thái thử thầm thi
Thòm thèm tí tửu ta tiếp thử
Thành thực thương thay thất thố thư
Tưởng tượng Thượng Thư Thái thú thắng

Chủ Nhật, 19 tháng 10, 2014

HAI TÂM TRẠNG



HAI TÂM TRẠNG

Nhớ em nhớ đến ngẩn ngơ
Đôi tay buổn bực
Còn môi này khát khao.
Đàn anh gẩy khúc não nùng
Nhịp khúc vơi đầy

Thứ Sáu, 4 tháng 10, 2013

GIẤC MƠ THU


GIẤC MƠ THU

Trong trắng quá đâu phải tại áo em
Hồn nhiên lắm nụ cười em có phải?
Em giấu gì bàn tay gầy úp mở
Giấc mơ em cây cỏ cũng ước thèm
Thu nhìn lén... xấu tính chưa... thu nhé...

Thứ Năm, 1 tháng 7, 2010

BỌT BIỂN



BỌT BIỂN

Em dịu dàng trong mầu áo tôi yêu
Yêu thật nhiều bước chân em thật nhẹ
Em về đâu trên phố cũ mình em
Em về đâu tiếng còi tàu chợt thét
Kéo màn đêm khóe mắt em đẫm ướt

Thứ Tư, 2 tháng 6, 2010

TÌNH YÊU CỦA LÁ



TÌNH YÊU CỦA LÁ

Đêm nay tôi tiễn em tôi
Em theo tiếng gọi ở nơi xa nào
Lao xao… lá cản gió sao?
Mất công chi lá
Khô gầy

TÌNH QUAY GÓT



TÌNH QUAY GÓT

Không gặp em chắc đời tôi đã khác
Không yêu em tôi cũng khác bây giờ
Và nếu em không bỏ tôi đi mất
Thì đời tôi không u uất thế này
Em bỏ đi – bỏ giấc mơ dang dở

Thứ Hai, 31 tháng 5, 2010

GIỌT SẦU


GIỌT SẦU

Trời mưa cho hat mưa rơi
Mưa rơi trên mái – nước rơi bên thềm
Nước rơi
Cho hạt sầu rơi
Ai ơi rơi rụng – lệ ơi ai buồn

Thứ Ba, 25 tháng 5, 2010

NỖI ĐAU QUA RỒI

 

 


NỖI ĐAU QUA RỒI

 

Hà Nội  

Hà Nội trong mắt tôi

Xa xăm và buồn lắm

Tái tê và lạnh lẽo

Gió thét gào trong những cơn mưa

Thứ Tư, 5 tháng 5, 2010

BÀI CA CỦA BẦU TRỜI


 

BÀI CA CỦA BẦU TRỜI

 

Nào đã ai từng nghe bầu trời ca hát?

Giữa ngày xanh hay trong đêm đen

Khi nắng lên hay mưa tuôn hối hả

Ấy là lúc bầu trời đang say ca

Là la… là lá la…

Thứ Hai, 3 tháng 5, 2010

SƯƠNG ĐÊM

 


 

SƯƠNG ĐÊM

 

Anh đã quay lưng

Anh bỏ em

Anh bỏ em trong bóng đêm âm u

Anh bỏ em trong cô đơn lạnh lẽo

Mắt nhạt nhoà trong nước mắt nhìn anh đi

Thứ Sáu, 30 tháng 4, 2010

BUỒN LANG THANG



BUỒN LANG THANG

Buồn lang thang buồn đi theo tôi
Tôi lang thang tôi đi theo mây
Đã bao ngày tôi lang thang như thế
Nắng đổ, mưa nguồn hay lạnh giá, tái tê
Vì điều chi? Vì sao lại thế?

Thứ Bảy, 3 tháng 4, 2010

LỮ KHÁCH ĐƯỜNG XA

 

 


LỮ KHÁCH ĐƯỜNG XA

 

Mênh mông chiều buông

Rừng núi mờ trong sương.

Từng hồi chuông ngân dài trong gió,

Bổng trầm nôn nao lòng lữ khách đường xa.

Đường vắng người qua,

Thứ Ba, 30 tháng 3, 2010

LỜI YÊU



LỜI YÊU

Anh đã khóc
Con tim anh buốt giá
Cũng vì em
Vì em… đó em yêu
Em không hiểu

Thứ Năm, 12 tháng 11, 2009

TA RU TA

 

 


TA RU TA

 

Đừng khóc

Thôi đừng khóc nữa,

Trái tim yêu xin hãy ngủ ngoan.

Buồn chi

Sầu thảm nữa chi,

Thứ Bảy, 12 tháng 9, 2009

BÀI CA DÒNG THÁC

 

 


BÀI CA DÒNG THÁC

 

Ầm ầm là lời ca dòng thác.

Ầm ầm là bản nhạc thác chơi.

Tung tăng nhảy múa thác vui.

Ôi cuộc đời tươi đẹp biết bao.

Mưa lại nắng

Chủ Nhật, 12 tháng 7, 2009

BÀI CA MÙA XUÂN

 

 


BÀI CA MÙA XUÂN

 

Mùa xuân về rồi đấy,

Đã thấy chưa xuân về,

Trong nắng tươi cười hay trong gió mưa bay bay.

Về đây về đây mùa xuân về rồi,

Trồi non trỗi dậy,

Chủ Nhật, 26 tháng 8, 2007

BƠ VƠ



BƠ VƠ

Trời mưa…
Vắng bóng bạn hiền
Quanh tôi chỉ có nỗi buồn
Lẻ loi.
Muốn vui… ôi hỡi cuộc đời

Thứ Năm, 26 tháng 7, 2007

AI NGỜ


AI NGỜ

Em cười như đóa hoa tươi
Em cười
Trời đất ngẩn ngơ
Ngắm nhìn.
Có chàng thi sĩ lặng im

Thứ Bảy, 23 tháng 6, 2007

NHỮNG CÁNH HỒNG RƠI



NHỮNG CÁNH HỒNG RƠI

Tôi đón em với đóa hồng đỏ thắm
Gọi là quà mừng sinh nhật của em
Đóa hồng tươi như niềm vui tôi có
Dành tặng em rồi hai đứa đi chơi…

Tôi đứng đợi – bên cổng em – trời tối