Thứ Ba, 23 tháng 11, 2004

TÔI VÀ DÒNG SÔNG


TÔI VÀ DÒNG SÔNG

Một chiều tôi về đây
Chiều thu có gió heo may
Chiều thu giá lạnh dâng đầy…
Đây dòng sông bao năm xa vắng
Con nước vẫn trong

Nhưng chảy trôi nặng nề
Tôi về rồi này
Dỗi hờn chi tôi thế
Thổn thức vui mừng
Sông ôm ấp tôi đi
Sao thế chứ?
Nơi xứ người
Tôi lẻ loi, cô độc
Tôi trở về
Tìm hơi ấm quê hương
Và trước tiên tìm dòng sông kỉ niệm
Chẳng đoái hoài sông cứ lạnh lùng trôi
Tủi phận tôi
Đôi chân tôi rã mỏi
Gục ngã tôi buồn
Lặng lẽ tôi ôm lấy sông
Tôi mặc kệ những gì tôi đang chịu
Hắt hủi chán rồi sông sẽ phải thương tôi
Sông ôm tôi hát khúc nhạc cuộc đời
Hát tuổi thơ
Hát lúc đôi mươi
Ghì chặt đôi mình
Rủ rỉ
Ngày xưa…

11-2004
Nguyên Hữu


Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét