Thứ Ba, 25 tháng 5, 2004

TỰ TÌNH


TỰ TÌNH


Trưa hè gay gắt nắng
Gió đi đâu mang theo những oi nồng
Đuổi theo ta trên con đường xa tắp
Không biết là trên trời vắng lắm
Không áng mây che chút nắng mặt trời…

KHÚC XUÂN LÒNG


 

KHÚC XUÂN LÒNG

 

Bâng khuâng tôi biết làm sao
Đ
ứng ngây nhìn ngắm đất trời sắp xuân
Chưa đ
y mười phút nữa thôi
Tiết trời sẽ
đổi, mùa xuân sẽ về…
Kìa, nhà nhà tr
ưng đào nào qut,…

Thứ Hai, 24 tháng 5, 2004

MƠ MÀNG MÙA HẠ


 

MƠ MÀNG MÙA H

 

Dậy đi nào – mở mắt mà xem
Hạ về rồi sao còn ngủ mãi
Trong yên bình xanh ngát mùa xuân
Nuối tiế
c ư? – đng mơ hồ thế nữa
Quy luật rồi, chấp nhận, đón lấy thôi

MẤT ANH


MẤT ANH

Em vẫn đợi

Anh ơi

Em vẫn đợi.
Anh về đi
Em chẳng tiếc điều chi.

Chủ Nhật, 23 tháng 5, 2004

MÌNH TÔI


 

MÌNH TÔI

 

Cứ chiều chiều tôi lại ra đây
Nơi tôi g
ửi hồn tôi trôi nổi
Dấu những buồn – vui
Dấu những mộ
ng mơ
Dấu nhữ
ng bài thơ tôi làm được

HÃY VUI LÊN



Nào vui lên
Đ
ừng buồn bã,
Cuộc sống đẹp tươi
Yên b
ình trôi êm ả.
Vui lên đi
B
ạn không bao giờ hối hận

Thứ Hai, 17 tháng 5, 2004

SẦU CA

 

 


SẦU CA

 

 

Có phải không mùa    thu đang về.

Có phải không đêm nay         mùa thu về.

Tôi thấy mà                 gió đang          mang        mùa thu      về,

Kéo theo kìa    chút hơi          lạnh tê tê.

Đêm ru rẩy          rồi xuýt        xoa khe khẽ