Thứ Bảy, 18 tháng 4, 2015

LỆ ĐÁ



Nước mắt đã rơi thật là nhiều
Một buổi chiều đau khổ
Một buổi chiều cũng nơi đó… anh đi…

Em lặng chịu cũng vì… mai nhỡ
Ân hận – nhớ… anh về

Một ngày… một tuần… dài thê, vẫn đợi…

Giọt lệ hờn ngày mới lại qua
Bóng anh xa mờ khuất
Vòng thời gian quay tất bật, lạnh lùng…

Chiều hôm nay em mừng biết mấy
Khi em thấy anh về
Giận dỗi tí, tủi thân ghê, nũng nịu…

Dỗ dành đi… chưa chịu – sao anh?
Lệ tròng trành kêu cứu
Cả không gian thành ngượng ngịu đứng nhìn…

Vô cảm lạ! quả tim hoảng sợ
Tờ giấy nhỏ… anh chìa
Dấu chấm hết – tình yêu kia… điếng chết…
LỆ ĐÁ
(Thất ngũ bát)
14-04-2015
Nguyên Hữu


Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét