Thứ Ba, 29 tháng 2, 2000

TÌNH YÊU VỘI VÃ

 


 

TÌNH YÊU VỘI VÃ

 

Trời    về đêm    những hạt mưa   rơi  rơi   

Như khắc sâu    trong tôi   một nỗi buồn.

Em     hỡi em      

Nếu như   đêm hôm ấy     

Phải chi anh    không ngỏ lời yêu em   

LỜI THÌ THẦM BIỂN KHƠI

 


 

LỜI THÌ THẦM BIỂN KHƠI

 

Đừng nói       nghe anh   

Dù chỉ   là một câu   

Anh cũng    đừng  nên nói  

Hãy để   biển nói thôi.   

Tình em    trao  anh rồi  

QUÊ NHÀ MONG NHỚ

 


 

QUÊ NHÀ MONG NHỚ

 

Anh đi   đánh    giặc nơi xa    

 Em ở  quê nhà    nỗi nhớ  mênh mông.

Anh đi   anh   có nhớ không?  

Đừng   quên anh nhé  

Quê  nhà em chờ.  

TÓC DÀI

 

 


TÓC DÀI

 

Sao em    ngồi   hong tóc   

Bên thềm    dưới   nắng mai        

Để tôi     nhìn   mê mẩn       

Lối về chẳng thấy đây.   

Sao em    hong  lâu thế    

Thứ Hai, 28 tháng 2, 2000

SÓNG BIỂN

 

 


SÓNG BIỂN

 

Ơi      con   sóng bạc đầu     

ngươi đến   rồi    ngươi đi    

ngươi nói  với ta ư?  

Bằng thứ    ngôn ngữ gì? 

Mà sao  ta không hiểu.   

Chủ Nhật, 27 tháng 2, 2000

HÃY TRẢ LỜI ANH

 

 


HÃY TRẢ LỜI ANH

 

Em   yêu ơi   có biết    

Tình yêu  là gì không? 

Hay tình yêu   là sóng   

Là sóng ở trong lòng.

Hay tình yêu   là máu  

Thứ Bảy, 26 tháng 2, 2000

TÔI VỀ ĐÂU?

 

 


TÔI VỀ ĐÂU?

 

Về     đâu      đây?  Về     đâu      đây?   

Thời gian   đâu  có đợi ta   

Khi đôi chân   ta đang mệt mỏi    

Nhưng   vẫn ngao du    

Chạy theo   tiếng gọi ngàn đời  

Thứ Sáu, 25 tháng 2, 2000

NAM ĐỊNH QUÊ TA

 


 

NAM ĐỊNH QUÊ TA

 

Nam Định    quê ta ơi… 

Tiếng hát đâu đây  nghe thân thương biết mấy. 

Quê hương yêu dấu

Bao   kỉ niệm thương.

Ôi   quê hương ơi    

Thứ Tư, 16 tháng 2, 2000

ẢNH ĐẸP MỘT THỜI


Đâu rồi hình ảnh một thời
Trên bãi cỏới trời đầy
Nắng gió
Những chú trâu đứng nhởn nhơ
Gặm cỏ non xanh mượt
t như tơ

Thứ Ba, 15 tháng 2, 2000

VỀ QUÊ


Tôi lặng bước trên những cánh đồng
Sương ban mai lạnh buốt chân tôi
Tâm hồn tôi – cuộc sống của tôi
Như bừng tỉnh trỗi dậy đòi về
Cứ luồn lách mơn man tê dại
Thúc giục tìm kỉ niệm một thời

Thứ Hai, 14 tháng 2, 2000

MỘT CHÚT NHỚ


Nhạt nhòa ẩn khuất trong tôi
Của mầu xác pháo – của trời đầy xuân
Râm ran pháo nổ xa gần
Quê tôi thủa ấy
Xác pháo bay
Một trời…

Chủ Nhật, 13 tháng 2, 2000

CÔ GÁI QUÊ HƯƠNG


Hoa em cài mái tóc
Có phải em làm duyên
Hay em muốn mình là
Cô gái của quê hương…

Hoa em cài mái tóc
Để mắt anh vấn vương

Thứ Ba, 8 tháng 2, 2000

CHÀO ĐÓN THIÊN NIÊN KỈ MỚI


Qua rồi thế kỉ hai mươi
Ta cùng xây đắp cuộc đời đẹp tươi
Như mùa xuân rộn tiếng cười
Như ngôi sao sáng
Giữa trời về đêm
Như ngọn gió lạnh êm đềm