Thứ Hai, 29 tháng 12, 2003

BỐ ƠI


 

BỐ ƠI

 

Sao thế bố?

Bố mơ gì thế bố?

Giấc ngủ mà bố ngủ cũng không ngon

Bao nhọc nhằn cứ trở về với bố

Trong giấc ngủ

Thứ Bảy, 29 tháng 11, 2003

GIÓ TỪ NƠI ĐÂU


 

GIÓ TỪ NƠI ĐÂU?

 

Gió từ nơi đâu?

Có phải từ sườn đê?
Heo may t
ìm về
Nắng cỏ may bay bay…

Gió từ
nơi đâu?

Có phải từ dòng sông?

Thứ Tư, 26 tháng 11, 2003

ĐIỆU HÒ ĐÒ XƯA



Nghĩ gì đâu – có nghĩ gì đâu
Tự dưng lại nhớ một giọng hò
Của cô lái đò ngày xưa ấy
Với giọng hò ngây ngất khách qua sông
Cứ man mác – cứ mênh mông
Rồi tròng trành – khách ngồi say mê mẩn

ẢO TƯỞNG



 

O TƯỞNG

 

o tưng ư?
Đâu ch
ỉ của riêng ai
Này anh tỉnh
Này anh say
Ai cũng thế

Thứ Ba, 25 tháng 11, 2003

QUÁ KHỨ - HIỆN TẠI – TƯƠNG LAI



Ngày hôm nay – ta vui, ta say
Ta ở trong tiếng nhạc xập xình
Nghe ngưi nói cười ồn ào
Ngư
ời cũng nghe ta nói cưi bao nhiêu…

Ngày hôm qua – ta tiêu đi
ều tàn tạ

XUÂN MƠ



Sao mơ màng
Khi xuân về
Rộn rã,
Ngoài trời kìa
Én ríu rít
ợn bay.

Thứ Sáu, 21 tháng 11, 2003

CẢM NHẬN


Ngập trong ta chỉ nỗi cô đơn
Ngày l
ại ngày cứ kề bên vò xé
Dẫu biết thế… tủi mình… phận bé
Thoát làm sao số kiếp hẩm hiu này
Bất công thay đôi bàn tay mỏi mệt
Đấy hay đây bậc thềm bước một

CHIỀU THU



Chiều mùa thu, sao âm u quá đỗi
Cánh chim trời, sao hờ hững thế kia
Làn gió thoảng, nhẹ, bon chen len lỏi,...
Tới nơi ta ngồi và tới cả nơi kia
Sao thế kia? - chiếc lá chưa vàng lắm
Đã lìa cành lặng lẽ rụng rơi...

Thứ Tư, 19 tháng 11, 2003

Ý TRỜI



Ý trời rồi thay đổi thế nào anh
Thì kia đấy cây đâm trồi nảy lộc
Ai hãm kìm bắt nó khác được đâu
Trong sâu thẳm tâm hồn anh cũng vậy
Em biết mà – nhưng biết phải làm sao?
Ôi tham vọng trong đầu anh sẵn có

Chủ Nhật, 19 tháng 10, 2003

HÁI HỒNG



 

HÁI HỒNG

 

Ai dẫn đường đưa anh đến với em
Ôi khắc nghiệt, bao chông gai đang đợi
Cào xé anh rỉ máu đấy anh ơi
Hãy dừng lại vẫn còn kịp đấy
Chẳng ai cười – chưa ai thấy đâu anh

Thứ Bảy, 18 tháng 10, 2003

TÔI VÀ CÁI BÓNG



 

TÔI VÀ CÁI BÓNG

 

Tôi và nó ngồi đó nhìn nhau
Lặng lẽ thế không ai thèm nói cả
Âm u quá, bốn bức tường bên cạnh
Cũng lạnh lùng giống nó, nó giống tôi
Ở ngoài kia chiếc lá nào nhẹ rơi

ÔNG LÁI ĐÒ



Dòng sông quê tôi
Trên dòng sông quê ơi
Cho tôi hỏi
Ông lái đò nghèo
Khi xưa
V
n thường chèo thuyền

Thứ Sáu, 17 tháng 10, 2003

EM CỨ THỬ MÀ XEM


Bởi muốn quên anh, em quyết ra đi
Quên ư? Quên làm sao em ơi
B
ởi tình anh đã khắc trong tim em rồi
Bằng máu tươi đang trong người em chảy
Đừng đục đẽo cũng đừng bào nạo
Không đư
c đâu mà ch làm em đau

KHÚC SẦU



 

KHÚC SẦU

 

Tôi buồn chán,

Em còn hơn thế nữa.

Bắt đầu kìa

Em lại cất lời ca.

Não nùng quá,

Thứ Năm, 16 tháng 10, 2003

CHIA TAY


Khóc đi em, sao em không khóc?
Anh muốn khóc nè, anh muốn òa khóc thật to
Than vãn đi em, sao em ngồi im thế?
Câm nén em ngồi, anh muốn hét thật to
Anh không muốn như ngọn cỏ lụi tàn
Anh không muốn như hoa tan trước gió

MỘT THOÁNG XUÂN



 

MỘT THOÁNG XUÂN

 

Xuân về

Tươi thắm quê tôi
Xanh xanh

Cây trái trĩu cành xanh xanh
Xuân về

Thứ Tư, 15 tháng 10, 2003

XUÂN THẮM TƯƠI

 

 


XUÂN THẮM TƯƠI

 

 

Một     chiếc lá           nhẹ rơi.

Chiếc                       cuối cùng.

Chiếc lá           nuối tiếc          của mùa Đông.

Xuân   về rồi              nắng    xuân vui cười.

Xuân   về rồi              ấm       áp đất trời.

KIẾM TÌM



Vì em – mà tôi lao tìm tiền bạc
Giữa nắng mưa
Gi
ữa nóng lạnh bất thường
Giữa cuộc đời khắc nghiệt
Tôi chống chọi vượt qua tất cả
Nghĩ đến một ngày tôi sẽ có em

TÌNH TANG



Tôi nào có muốn thế đâu
Bởi ông trời có thương tôi đâu nào
K
ể sao, biết kể làm sao
Bao lần định kể nhưng rồi lại thôi
Bần thần ngồi nhớ lại thôi
Một khung trời rộng có tôi nữa kì

Thứ Ba, 7 tháng 10, 2003

MẤT TỔ



MẤT TỔ

Con chim bơ vơ
Con chim nhớ tổ
Lang thang tìm tổ
Trên sỏi đá trơ...
Giữa rừng già âm u
Trời bỗng đổ mưa
Nó ướt
Lõa xõa cánh nước

Thứ Sáu, 26 tháng 9, 2003

MỘT SỚM XUÂN THƯƠNG


MỘT SỚM XUÂN THƯƠNG

Xuân về rồi – nắng buông dài từng sợi
Ban mai bang khuâng tỉnh tươi không khóc nữa
Những giọt đọng đầy gầy gầy trên lá cỏ
Non xanh xanh
Tan nhanh nhanh

NGƯỜI VÀ TƯỢNG ĐÁ


NGƯI VÀ TƯỢNG ĐÁ

Ngày mai - ai biết ngày mai
Có khi nghĩ lại em về bên anh
Giờ đây... với những buồn tênh
Ưc thành tượng đá đợi... em quay về
Ngưi và tượng khác chi đâu nhỉ?

Thứ Năm, 25 tháng 9, 2003

CÂU CHUYỆN TRẦU CAU



 

CÂU CHUYỆN TRẦU CAU

 

Nhà anh lại ở đầu làng
Nhà em thì ởới làng cuối đê
K
đường thì cũng hơi xa
Nhưng mà ngh
ĩ lại chỉ bằng sải tay
Nhà anh có dãy cau này

VỀ QUÊ



 

 

VỀ QUÊ

 

Tôi về thăm lại quê hương
Cơn mưa vừa ngớt nắng vừa bừng lên
Ngỡ ngàng – gió dỗi yêu thương
Đào kia hé nở nhớ thương ai cười
Mừng mừng tủi tủi mình tôi

Thứ Tư, 24 tháng 9, 2003

SAY


 

SAY

 

Em rót cho anh ly rượu đầy

Anh đã uống đâu nào

Mà đã thấy say...

Ôi ly rượu đầy

Như tình em đấy

CƠN MƯA NGỦ MÊ


CƠN MƯA NGỦ MÊ

Đêm
Trời lạnh tái tê.
Mưa
ng như bất tận.
Buồn gì?

Thứ Ba, 23 tháng 9, 2003

KỈ NIỆM THẮM



 

KỈ NIỆM THẮM

 

Phố vắng kìa giọt nắng nhạt rơi
Mênh mông ơi - nhạt nhòa nơi tôi đứng
Lặng lẽ bần thần tôi với chiều hè thôi
Chiều buồn bã buông hoàng hôn giăng chải
Tiễn mặt trời đi ngủ - mệt rồi ư?

ĐÊM THỨC



ĐÊM THỨC

Đêm âm u - mênh mông buông rơi
Gió vô tư, đùa vui cùng lạnh lẽo
Chiếc lá vàng gầy còm run rẩy
Không chịu được rooif kìa rụng rơi
Nhẹ thế thôi... con sóng buồn không ngủ

Thứ Năm, 18 tháng 9, 2003

BÀI CA CỦA MƯA

 

 


BÀI CA CỦA MƯA

 

 

Mưa    từ nơi nào     mưa đến.

Mưa       tí tách          tiếng mưa rơi.

Mưa rơi          trên đồng xanh

Rì rào        lúa vẫy chào.

Thứ Hai, 15 tháng 9, 2003

GIỌT MƯA THU

 

 


GIỌT MƯA THU

 

Lành lạnh        trời thu mênh mông

Buồn hờn con đường vắng tanh.

Anh     đi rồi.

Em không           còn có anh,

Rưng rưng       em lặng lẽ

Thứ Năm, 14 tháng 8, 2003

VỞ KỊCH



Anh là thế - anh là thế ư?
Anh đã lừa được tình em rồi đó
Anh hạ mình trong vở kịch
Anh đáng thương - anh chiếm đoạt tình em
Anh độc ác - anh thật là tàn nhẫn
Ôi những gì anh có

VẦNG TRĂNG TỘI NGHIỆP



 

VẦNG TRĂNG TỘI NGHIỆP

 

u ơi rượu, hãy nghe tao than thở
Mày vô tình, mày độ
c ác quá mày ơi
Mày làm ngư
ời ta say
Làm bố tao cũng thế
Say tối ngày – bố chỉ
có rượu say

Thứ Tư, 13 tháng 8, 2003

ÔM TÌNH EM CHẠY TRỐN


Lang thang
Như con nai
Giữa núi đồi
Hoang vắng.
Anh ngơ ngác
Ôm tình em

GIỌT TÌNH



 

 

GIỌT TÌNH

 

Vỡ tan

Giọt nước vỡ tan
Em van anh đấy

Đừng xa em mà
Lỗi lầm anh hãy thứ tha

Thứ Tư, 30 tháng 7, 2003

XUỴT...


Em run rẩy và tôi run rẩy
Nụ hôn đầu tôi ghì chặt vòng tay
Hơi thở sao nặng nề đứt quãng
Trái tim này cứ rộn ràng thay đổi
Đất trời say sững sờ yên lặng
Thời gian chết rồi chẳng còn trôi

TÌNH NGỦ



 

TÌNH NGỦ

 

Lòng ta mang nặng những gì

Người ơi có biết trong ta có gì

Này khối tình ai để lại

Người giúp ta nào trốn khối tình này

Đã bao năm ta mang nặng

Thứ Bảy, 26 tháng 7, 2003

HÁT RU…

 

 


HÁT RU…

 

Biển xanh        mênh mông

Từng con sóng vỗ vào bờ cát trắng,

Xóa đi rồi        lời ca              của tôi,

Lời tình yêu       tôi     viết cho em.

Em chưa đến

BA CỦA CON

 

 


BA CỦA CON

 

Ngủ     yên nào           giấc ngủ         của ba.

Ngủ ngoan nào            cho ba tôi                    sâu giấc.

Nỗi đau           trên thịt da          vừa hành ba đau lắm.

Ba vừa mới         chợp            mắt thôi mà.

Ngủ        ngủ nào        hãy                  ngủ cho ngoan.

Thứ Tư, 23 tháng 7, 2003

YÊU...



Này là tiền, ta nào hám
Ta lánh xa - vô nghĩa với ta
Vì tiền ư? - có mua được hạnh phúc
Cả đời ta... - hay chết sớm trong sa hoa...

Này là tài, ta cần đâu

BAN MAI


 

BAN MAI

 

Sáng thức giấc bao giọt sương đọng đầy

Trong hồn đây - hồn nhẹ bẫng lâng lâng

Gió giữ gì trong tay thế vậy

Úp mở rồi bật khóc lạ thay...

Từng giọt rơi long lanh vỡ vụn

Thứ Hai, 21 tháng 7, 2003

TRÁI TIM ĐAU



Anh đi rồi - bỏ mình em ở lại
Bỏ tình em vẫn cháy bập bùng
Bỏ con tim em đơn l
Vò võ đêm ngày đau kh anh ơi
Anh đi rồi - con đường em không biết
Anh đi đâu? - em nào biết anh đi đâu

KHÚC TÌNH SI




 

KHÚC TÌNH SI

(Nhất thăng cửu hối)

 

Tôi 
Lặng lẽ
Ngồi nhớ lại
Những chuyện ngày xưa

Chủ Nhật, 20 tháng 7, 2003

NỖI BUỒN



 

NỖI BUỒN

 

Nỗi buồn ơi - hãy ngủ ngoan nào

Trong tim tôi cứ nằm yên như thế

Đã bao giờ anh từng nghe thấy

Cô đơn gào và khóc chưa anh

Hay chỉ thấy tiếng trái tim anh

LÁ RỤNG MÙA THU



Cúc nở hoa nhạt nhòa trong khói tỏa
Sương mù rơi bay bay trong gió nh
Thu lại về rồi ai có hay không?
Đấy nhìn trông khu vưn nhà ai đó
Đấy thì kia hàng cây trên hè phố
Lá sẫm màu vàng - thu thả từng chiếc bay bay...

BÀI CA CỦA MẶT TRỜI

 


 

BÀI CA CỦA MẶT TRỜI

 

Mặt trời          lên rồi

Chiếu tia        nắng mới      soi dọi            cho đời.

Sương kia      tan rồi

Từng giọt       đọng đầy       lung linh        rơi rơi.

Mặt trời          lên rồi

Thứ Tư, 16 tháng 7, 2003

CƠN MƯA MUỘN

 

 


CƠN MƯA MUỘN

 

Trời mưa…

Tôi về       tìm              lại ngày xưa

Tìm lại            ngày bên em.

Đã xa rồi

Ba năm trời

BÀI CA CỦA RỪNG

 

 


BÀI CA CỦA RỪNG

 

Tôi đến            với rừng

Tìm bài            ca rừng thẳm.

Rừng thẳm âm u

Rừng   thẳm hoang vu.

Rừng     thẳm có gì?

Thứ Bảy, 12 tháng 7, 2003

HƯ KHÔNG



Tôi yêu nàng, cũng chỉ thế mà thôi
Nàng đ
ã xa – tôi buồn bã
Tôi với nàng có chi đâu đáng k
Tôi chỉ là cơn gió thoảng sóng tan
Âm thầm vẫy vùng trên bãi cát
Thét gào tìm lối giữa mây ngàn

THU BUỒN



 

THU BUỒN

 

Thu về rồi - từng chiếc lá rơi

Trời sụt sùi buồn chi chẳng nói

Kéo thời gian trôi chảy trôi trôi

Chỉ có tôi một mình ngồi lại

Đợi em... - em ơi chưa quay lại

Thứ Sáu, 11 tháng 7, 2003

BÀI CA TÌNH YÊU



Bài ca này anh viết tặng em
Trên bãi cát bên bờ biển rộng
Gửi vào sóng ghi âm những khúc thầm thì
Em có biết - xa em anh buồn lắm
Những lúc này đây - anh hụt hẫng
Mắt anh nhìn mờ nhạt mênh mông