Hiển thị các bài đăng có nhãn Thủ nhất thanh. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Thủ nhất thanh. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Bảy, 15 tháng 2, 2025

Thủ Nhất Thanh (Thủ Nhất Đồng)



 Thủ Nhất Thanh hay Thủ Nhất Đồng = Từ ngữ đứng đầu của các câu thơ đều giống nhau. (Chỉ có từ đơn giống nhau, không có từ kép). (Thủ = đầu, trước hết). Biến thể nầy bắt đầu xuất hiện trong thơ chữ Quốc ngữ đầu thế kỷ 20:

Giận


Giận chút sương mai đọng cánh hồng
Giận làn mây xám phủ trời đông

Thứ Sáu, 14 tháng 3, 2014

MẸ TÔI



MẸ TÔI
(Thủ nhất thanh)

Mẹ lặng tìm bên sợi tóc vương
Mẹ ơi bạc trắng tháng năm trường
Mẹ nhìn chỉ dỗi phai mầu sợi
Mẹ thấy kim hờn nhạt sắc rương
Mẹ chở mây trời còng nỗi khổ
Mẹ che nắng gió trĩu niềm thương

Thứ Ba, 4 tháng 3, 2014

MÙNG TÁM THÁNG BA CHO... CHÂN DÀI

 


 

MÙNG TÁM THÁNG BA CHO... CHÂN 

(Thủ nhất thanh)

 

Mừng cô mỹ vị hương thơm ngất

Mừng chị cao lương tỏa ngát say

Mừng ả trang đài tờ bạc xịn

Mừng em quý phái tập đô dầy

Thứ Hai, 3 tháng 3, 2014

CHÚC MỪNG NGÀY PHỤ NỮ VIỆT NAM

 

 


CHÚC MỪNG NGÀY PHỤ NỮ VIỆT NAM

(Thủ nhất thanh)

 

Chúc mừng phụ nữ Việt Nam ta

Chúc đẹp vui tươi lắm phẩm quà

Chúc mẹ cùng bà thêm nữa mợ

Chúc dì với chị cộng cô nha

Thứ Năm, 23 tháng 1, 2014

ÔNG TÁO



ÔNG TÁO
(Thủ nhất thanh)

Ông Táo chiều mang sớ tấu trình
Ông rời hạ giới đến Thiên Đình
Ông đi ngút khói hương vờn quyện
Ông tới đằng vân gió luyến mình
Ông bẩm hàn vi còn lắm khổ
Ông tâu phú quý hãy ban tình

NHEM ĐỜI




NHEM ĐỜI
(Thủ nhất thanh)

Em chặn hồn nhiên than phiến đá
Em ngăn thánh thiện khóc thác ghềnh
Em nghe diễn đạt nơi con nước
Em thấy trình bày cuối con kênh
Em thích thơm tho làn gió bực
Em ưa sạch sẽ bóng mây bênh

Thứ Tư, 22 tháng 1, 2014

SUỐI NGỌC



SUỐI NGỌC
(Thủ nhất thanh)

Suối thèm dáng ngọc trôi nhiều, vuốt
Suối khát thân ngà quyện lắm, cong
Suối mộng hoang vu đâu kẻ biết
Suối mơ lạnh lẽo mấy ai hòng
Suối ru hữu ý thơ thả miết
Suối hát vô tình nhạc đệm xong
Suối ấp mây sà hờn gió mãi

EM TRỒNG MÙA XUÂN




EM TRỒNG MÙA XUÂN
(Thủ nhất thanh)

Em thèm sắc tỏa những hoa xuân
Em thích hương thơm quyện cõi trần
Em tưới mầm tươi mơ đỏ thắm
Em gieo hạt biếc mộng xanh ngần
Em chờ chữ hẹn xưa anh nhắc
Em đợi câu thề trước thiếp cân