MÀN TRỜI
(Thất ngôn bát cú - Đường
Luật)
Nào ai biết trước những
con đường
Chẳng phải ta bà thấy thật
thương
Vẫn có nhiều người đau cũ
nghiệp
Hay còn lắm kẻ khổ xưa vương
Nguyên Hữu: tên thật là.................. Sinh ngày: 26 tháng 08 năm ........ Quê quán: Nam Định
MÀN TRỜI
(Thất ngôn bát cú - Đường
Luật)
Nào ai biết trước những
con đường
Chẳng phải ta bà thấy thật
thương
Vẫn có nhiều người đau cũ
nghiệp
Hay còn lắm kẻ khổ xưa vương
MỘNG ĐÃ TAN
(Ngũ độ thanh)
Đã nặng lòng đâu thể khác lời
Sao mà biết được hả người ơi
Hoàng hôn tím rụng đầy sông lỡ
Bóng ngả vàng phai ngập bãi bồi
PHÒNG KHÁCH SẠN
(Bát điệp)
Căn phòng rất đẹp hãy nhìn xem
Thảm chải phòng hoa thực sự mềm
Sạch lắm phòng không hề phấn bụi
Thơm mà điện đúng thể phòng đêm
NGƯỜI VẼ NGƯỜI
(Thuận nghịch độc)
Tranh vẽ muốn nàng mộng giấc trong
Bảng mầu pha trộn uốn thân trông
Xanh trời đượm áo khoe vàng đỏ
Tím bút tô son thích nhạt hồng
MỘNG CẢNH
(Khoán thủ chiết tự)
Một khúc thiên thai lạc cõi trần
Ôn hoà, nhã nhặn mộng ngày xuân
Nai soi mặt nước nhìn mây vãn
Gió ghẹo lòng hồ thách sóng ngân
HẢO
TÂM DẪN HƯỚNG
(Áp cú)
Cho người: phước báo sẽ nhiều hơn
Hơn ở đời mình sống thiện lương
Lương giả suy tàn nhờ giác ngộ
Ngộ tâm vượng mở thấy vô thường
CÓ EM CHỜ
(Tung hoành trục khoán)
(Anh đừng quá say hương vị cuộc sống
mà chẳng nhớ có người thân)
Anh à gối mỏi hãy dừng chân
Đừng mải mê đi khất nữa lần
Quá hững hờ quên ai vẫn ngóng
KHI TA CẦN MỘT NGƯỜI ĐỂ AN ỦI
(Dĩ đề vi thủ)
Khi biết mình cô độc nhất đời
Ta thường thất vọng tủi thân thôi
Cần thêm cổ vũ cùng thông cảm
Một chút chê bai cũng thấu lời
CẢM XÚC
(Điệp từ)
Nuông chiều cảm xúc sẽ hư nhanh
Khắc nghiệt vừa thăm sẽ thoái đành
Bỏ cuộc không làm thì sẽ hỏng
Kiên trì chẳng bước sẽ là quanh
YÊN BÌNH
Bóng nước in trời vẽ áng mây
Thuyền trôi rẽ sóng đẹp chưa này
Câu hò cụ lái vang hồ rộng
Khúc hát anh phu rộn bóng dài
Chú cá say lời tung hứng nhảy
CHIỀU XUÂN
(Điệp từ)
Vãn cảnh chiều tà thấy vãn xuân
Mây len khói quyện khói lên dần
Đâu hoa rụng cánh hoa còn tiếc
Đấy gió rung cành gió hết lân
ĐƯỜNG
(Bát điệp)
Đường vòng có lúc lại hay ho
Thoải mái đường đi chậm tuổi bò
Mấy ngả nào thông đường giống ngõ
Nhiều đường chẳng thoáng phố như lò
THIÊN THƯ
(Cô nhạn nhập quần)
Trên bàn nhắn gửi một phong thư
Đẹp giống như không ở cõi trần
Chữ nét mơ hồ hơi nước quẩn
Thơ lời mộng mị tiếng đàn ngân
BẮN CHIM
(Ngũ độ thanh)
Thắng lợi đang cầm nghĩ đỏ sao
Này đi một tí đẫy chưa nào
Vài con dẻ quạt chờ lên thớt
Mấy cụ chìa vôi ngã lủng rào
MẬT LỆNH
(Cô nhạn nhập quần)
Thứ lỗi cho rằng
đã quấy em
Xin đền nhé - một
tách cà phê
Sao nhìn cặp mắt
đầy kinh ngạc
Chớ nhíu đôi mày lắm mộng mê
THOÁNG XƯA
(Thủ nhất tự)
Trong mơ lại ngỡ
cứ như vừa
Thích được yêu
chiều ngọt bóng mưa
Thấy cặp môi xưa
là mộng tưởng
Tìm đôi mắt cũ để vui đùa
NGƯỢC LỐI
Đưa em đến cuối của
con đường
Nước mắt lăn dài
bực lẫn thương
Ngược lối mơ rồi
đau dịch trạm
Sai phiên mộng ấy
tủi phi trường
Hôm nay có thể xa nhau mãi
BÔNG HOA ĐẸP
(Bát láy)
Thích thú nàng cười
với kẻ si
Làm ngơ ngẩn
khách mộng xuân thì
Kìa anh đứng cạnh
say sưa vẽ
Đấy bác ngồi ngoài lặng lẽ ghi
HẠT SƯƠNG ĐÊM
(Tung hoành trục
khoán)
(Giữa đêm khô lạnh
thấy buồn đời
Chán phận sương
mù cũng lệ rơi)
Giữa bãi sông quê
dõi cảnh trời
Đêm trường ướm vận vỗ về nơi
MỘT CÁI CHẾT
(Áp cú)
Nhạc đã vang lên
phía bức tường
Tường màu lạnh lẽo
trắng tang thương
Thương ai bạc phận
tìm hoang dã
Dã bạn hoàng tuyền vọng cố hương