Hiển thị các bài đăng có nhãn Thơ Tứ ngôn bát cú. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Thơ Tứ ngôn bát cú. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Tư, 6 tháng 3, 2024

CỎ DẠI

 

 


CỎ DẠI

(Tứ ngôn bát cú)

 

Choàng tỉnh dậy nhìn

Sao có thể tin

Trời đã sáng trợt

Căn phòng vắng im

Chủ Nhật, 10 tháng 9, 2023

Thứ Hai, 27 tháng 3, 2023

CON ẾCH KHÁT NƯỚC

 

 


CON ẾCH KHÁT NƯỚC

(Tứ ngôn bát cú)

 

Trong một cái ao

Nghe tiếng thét gào

Ếch kêu cạn nước

Giờ phải làm sao

Chủ Nhật, 12 tháng 6, 2022

MỘNG CẦM

 

 


MỘNG CẦM

(Tứ ngôn bát cú)

 

Vang vọng núi đồi

Tiếng đàn ai khơi

Mây ngàn rẽ lối

Tìm gọi mặt trời

Thứ Hai, 22 tháng 11, 2021

BIỂN ĐỘNG

 

 


BIỂN ĐỘNG

(Tứ ngôn bát cú)

 

Dường như quen mui

Cực tận niềm vui

Rít lên sung sướng

Cơn gió tới lui

Thứ Sáu, 30 tháng 7, 2021

GẶP NHAU

 


 

GẶP NHAU

(Tứ ngôn bát cú)

 

Rực rỡ cải vàng

Thạch thảo chen ngang

Tinh khôi trắng muốt

Tô đẹp bản làng

Thứ Ba, 30 tháng 6, 2015

MẸ



Con trai ở xa
Nhớ người mẹ già
Mà rơm rớm lệ
Nhìn những người qua
Họ đầy đủ quá
Cao sang cửa nhà…