Chủ Nhật, 26 tháng 3, 2000

THAO THỨC


Đêm nằm thao thức
Nhìn lên trần nhà
Chợt chú đom đóm
Từ ngoài bay vô
Bay lên… bay xuống
ợn dọc… lượn ngang…

TIỄN ĐƯA



Đưa em
Ta đưa em đi
Sang sông
Em vui với chồng
Em đi…
Thôi…

Thứ Bảy, 25 tháng 3, 2000

THAO THỨC 2

 

 


THAO THỨC 2

 

Đêm nằm thao thức

Muốn ngủ quá trời

Mà sao chẳng thể

Nhắm vào mở ra…

 

Đêm nằm thao thức

THAO THỨC 3

 

 


THAO THỨC 3

 

Đêm nằm thao thức

Thức mãi thức hoài

Mới chợt nghe tiếng

Ho dài của cha

Tiếng ho vất vả

THAO THỨC 1

 

 


THAO THỨC 1

 

Đêm dầy âm u

Tĩnh mịch mênh mông

Còn tôi vẫn thế

Thức thao, thao thức

Cùng tiếng rế kêu

Thứ Hai, 20 tháng 3, 2000

MÙA THU KHÁT VỌNG


Mùa thu đến và em tới trường
Cho nắng vàng vương vấn tóc em
Gió ngây thơ gin đùa tà áo
Bay… bay… bay… say cả đất trời…

Mùa thu đến em ôm chồng vở mới
Như em ôm cả trời thu rộng

Chủ Nhật, 19 tháng 3, 2000

NỖI ĐAU THỜI GIAN


Tiếng thời gian vẫn êm ả ngân nga
Đẩy dòng đời theo năm tháng dần qua
Và “thời gian sẽ xóa mờ tất cả”…
Có đúng không?... vọng câu nói ngàn đời
Rót vào tôi nỗi khắc khoải, chơi vơi
Hồn mơ màng nghĩ về câu nói ấy

Thứ Bảy, 18 tháng 3, 2000

MUỘN MẰN GIỌT NƯỚC MẮT RƠI


Bỗng một buổi chiều hè nắng nhạt
Em quay về - em đến thăm tôi
i khu vưn tràn đầy bóng mát
ới ghế này gợi lại chuyện xưa…

Mình lại bên nhau trên ghế đá này
Nhưng làm sao có th như xưa

Thứ Sáu, 17 tháng 3, 2000

TÔI QUEN ANH


Tình cờ tôi quen anh
Trong một lần đi dạo
Tôi ngây thơ khờ khạo
Như con nít vậy thôi
Tôi thích anh thích lắm
Như thích món đ chơi

Thứ Tư, 1 tháng 3, 2000

QUÊ HƯƠNG

 


 

QUÊ HƯƠNG

 

Dù ở đâu    

Dù ở     chốn nơi nào.         

Tôi vẫn nhớ              

Về quê hương yêu dấu.     

Ôi nỗi nhớ     da diết    khôn nguôi    

CUỘC ĐỜI TA NẶNG NGHĨA, NẶNG TÌNH

 


 

CUỘC ĐỜI TA NẶNG NGHĨA, NẶNG TÌNH

 

Cuộc đời này   có biết   bao  ơn,   

 Ơn cha ơn mẹ   

Ơn thầy  ơn cô     

Ơn anh   bộ đội cụ Hồ

Ơn bao chiến sĩ     đã hi sinh cho đời.