TĨNH CƯ
*** Thơ Thất ngôn ***
(Gieo vần ôm)
Trà thơm ngát khói bay lan tỏa
Lòng yên vui gởi gắm chút tình
Bình tâm khi lặng lẽ một mình
Nguyên Hữu: tên thật là.................. Sinh ngày: 26 tháng 08 năm ........ Quê quán: Nam Định
TĨNH CƯ
*** Thơ Thất ngôn ***
(Gieo vần ôm)
Trà thơm ngát khói bay lan tỏa
Lòng yên vui gởi gắm chút tình
Bình tâm khi lặng lẽ một mình
VỖ VỀ
*** Thơ Ngũ ngôn ***
(Gieo vần ôm)
Bát canh thơm khẽ đợi
Hạt sen nhuyễn vị bùi
Mong nàng hết ngậm ngùi
TINH GIẢM BIÊN CHẾ
*
Thơ Thập ngôn *
(Gieo vần ôm)
Hồi hộp và bồn chồn những đôi mắt
nhìn nhau
Thấy rõ sự lo âu trong lần được hẹn gặp
Những ánh mắt nhớn nhác, những đôi môi lắp bắp
MỸ VỊ
***Thơ Lục
ngôn***
(Gieo vần
ôm)
Trắng muốt tựa như bông
tuyết
Cánh mềm đặt xếp từng hàng
Nhụy vàng hương tỏa dịu dàng
(Gieo vần
ôm)
Bảng luật:
QUÀ TẶNG THÁNG BA
(Gieo vần ôm)
Chúc Bà vạn thọ
Sức khỏe dồi dào
Con cháu tự hào
NÉT ĐỜI TRONG HOẠ
*
Thơ Thất ngôn *
(Gieo vần ôm)
Chèo lên non cao mà hóng gió
Bơi ra giữa biển đo nông sâu
Cánh chim bay trên ngọn gió đầu
(Gieo vần
ôm)
Bảng luật:
x x B (v2)
x x T (v1)
x x T (v1)
NHỚ
ANH NGHE
* Thơ tam ngôn *
(Gieo
vần ôm)
Phải
sống vui
Và
ngay thẳng
Đừng bắng nhắng
THÀNH TÂM
*
Thơ Bát ngôn *
(Gieo vần ôm)
Ai cũng thành tâm cúi đầu niệm
Phật Rất chân thành lan toả tận hư
không
Hãy cho đi như thể ta gieo trồng
TỰ TÌNH HOA CÚC
Thơ tự do
(Gieo vần ôm)
Ta yêu sắc vàng hoa
cúc
Vẻ đẹp được nhắc từ
ngàn xưa
Đến ngày nay vẫn được nhiều người ưa
ANH VỀ VỚI EM ĐI
* Thơ Bát ngôn *
(Gieo vần ôm)
Cứ mải lo tìm nơi kia phú
quý
Mà sao chẳng nhìn lo ở
ngay bên
Hình như là anh đã bắt đầu quên
(Gieo vần ôm)
Bảng luật:
x x T (v1)
x x B (v2)
x x B (v2)
33*** Thơ Nhị ngôn ***
(Gieo vần ôm)
Bảng luật:
x T (v1)
x B (v2)
x B (v2)
HOA VÀNG TRONG NẮNG
* Thơ Tứ ngôn *
(Gieo vần ôm)
Trời xanh lá xanh
Hoa vàng trong nắng
Một đàn bướm trắng
CON THUYỀN TRI THỨC
* Thơ Ngũ ngôn *
(Gieo vần ôm)
Đôi mắt đẹp hiền từ
Nhìn mầm non đất nước
Những ngọc thô sẽ được
TA LẠI THUỘC VỀ NHAU
* Thơ Bát ngôn *
(Gieo vần ôm)
Trong bóng tối anh vẫn đứng nhìn theo
Cô cũng biết nhưng mà cô mặc kệ
Cuộc sống hành thành ra cô - anh thế
LÀM BỪA
*** Thơ Thất ngôn ***
(Gieo vần ôm)
Dường như là em đã hài lòng
Nên không có câu hỏi nào nữa
Một thái độ không thể bào chữa
PHẢI
THEO KỊP THỜI ĐẠI
*
Thơ Nhị ngôn *
(Gieo
vần ôm)
Mọi
sự
Trên
đời
Theo lời
TÌNH YÊU HOÁ ĐÁ
* Thơ Thập ngôn *
(Gieo vần ôm)
Trời cao xanh ngắt, ở giữa từng không
gió hú
Xô đẩy mây dạt mãi tận phía cuối cùng trời
Cánh chim bay qua cánh đồng hoa cỏ thơm tươi