Thứ Bảy, 6 tháng 9, 2025

LÀM BỪA

 

 


LÀM BỪA

 

*** Thơ Thất ngôn ***

(Gieo vần ôm)

 

Dường như là em đã hài lòng

Nên không có câu hỏi nào nữa

Một thái độ không thể bào chữa

Cuộc điều tra chẳng nhẽ phán xong…

 

Quyền lợi đó đã đủ hay chưa

Đơn khiếu nại em vừa rút lại

Với sự dung nạp điều sai trái

Em thật là… em đã làm bừa…

 

Em không sai, sau đó em sai

Giống nhiều người đã từng như thế

Nhiều người vui, lắm kẻ ôm ghế

Vụ việc chìm, ai nhớ nữa ai…

 

Em bỏ qua tất cả lời chê

“Tôi không biết” chỉ là viện cớ

Tại sao phải làm như thế chứ

“Mọi người nghĩ nhiều rồi”… nhiêu khê…

 

Mặc kệ họ nói em ngoảnh, ngơ

Em lỡ cãi nhưng đừng to quá

Không có lợi, lặng im được cả

Sẽ chìm thôi vụ việc hãy chờ…

 

Cứ đợi đi không sao đâu mà

Thời gian trôi hết người ngứa miệng

Nhiều trò vui để họ thăm viếng

So sánh thì đáng gì sẽ qua…

 

Có ai hỏi em chỉ nên cười

Đừng đáp lại bằng lời là được

Chỉ thế thôi không cần xuống nước

Như mọi chuyện vớ vẩn trên đời

 

Em gật đầu cười thật dễ thương

Cá nhân em cũng muốn điều đó

Phải không nào, bản thân em rõ

Nên nghe lời trông thật kiên cường…

 

Đúng vậy nhỉ, còn cách nào đâu

Không thể giữ buông xuôi mặc kệ

Có thể là hôm nay mình tệ

Nhưng sẽ tốt rất nhiều ngày sau

 

Em nguyện thế nhưng nhớ đừng thề

Sự cố chấp trong em nhiều lắm

Niềm tin đâu để mà gửi gắm

Khi chưa tìm được ngày xưa về…

 

06/09/2025

Nguyên Hữu

Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét