Thứ Ba, 30 tháng 6, 2015

MẸ



Con trai ở xa
Nhớ người mẹ già
Mà rơm rớm lệ
Nhìn những người qua
Họ đầy đủ quá
Cao sang cửa nhà…

Thứ Hai, 29 tháng 6, 2015

HÀNG GIẢ



Ta gắn mác
Ngạc nhiên à
Ta đi qua
Kìa thú dữ

Ta đã thử
Nhử cạnh bên

Chủ Nhật, 28 tháng 6, 2015

NHÀ DỘT


Ngôi nhà mình
Dưới bình minh
Bỗng mưa đến
Quá vô tình
Khoan mái lá
Đục linh tinh

Thứ Bảy, 27 tháng 6, 2015

CHẲNG AI CHO KHÔNG AI



Một mớ kêu
Nhiều thứ chuyện
Tôi thiện nguyện
Huyện kế bên

Tôi kiêm thêm

Thứ Sáu, 26 tháng 6, 2015

Thứ Năm, 25 tháng 6, 2015

THEO DẤU KẺ PHỤ TÌNH



Từng đêm lặng lẽ vào phây búc
Mỗi sáng trầm 
ngâm dõi bóng hình
Muốn biết rằng anh còn nhớ  đến
Tình đầu – cái thủa đẫm hương trinh…

---

Còn yêu – mới nhớ nên tìm kiếm
Vẫn hận – đương sầu xá thẩn thơ
Chuyện cũ ai đâu thèm nhắc đến
Giăng đầy ảnh cưới giết ngây thơ…

---

Ngây thơ bật khóc vang phòng trọ

Thứ Ba, 23 tháng 6, 2015

NỖI ĐAU Ở LẠI


Anh à nỡ bỏ mẹ con em
Để lại tình yêu ngóng lặng thềm
Áo mỏng sương hờn mờ mịt khói
Cung sầu bóng ghẹo huyễn từng đêm…

---

Anh đi phía đó tủi bên thềm

Thứ Bảy, 20 tháng 6, 2015

GẶP MỘT NGƯỜI BỆNH



Ám ảnh giấc mơ thương
Tình yêu chết cạnh giường
Ôm buồn đau bệnh tật
Ấp thống khổ tai ương
Tiếng trẻ nô vang vọng
Lời anh thả loạn cuồng

Thứ Sáu, 19 tháng 6, 2015

NGƯỜI ĐÀN ÔNG CON KÍNH YÊU



Chưa lần nào tôi viết riêng về bố
Người đàn ông già đậm nét khắc khổ phô ra
Thời gian ạ
Những chạm khắc của ngươi thật là đa công cụ
Có bào nạo thế nào cũng không hết tại sao?
Cây bút gió của ngươi vẽ nhiều hơn trong giông bão

Thứ Năm, 18 tháng 6, 2015

CANH DƯA NẤU CÁ TRÊ



Cá trê sạch nhớt
Bỏ ruột dễ ợt
Khía đầu cắt bỏ
Hoa khế trên đầu…

Trước khi đem nấu

Thứ Hai, 15 tháng 6, 2015

TUỔI TRẺ VÀ ĐIẾU THUỐC LÁ



Điếu thuốc dần tàn trơ mẩu lọc
Chàng khờ vẫn hít bí thời trai
Buồn đời mấy khắc tình gieo ái
Đậy nắp quan tài phán: đúng – sai…

---

Tuổi trẻ mơ nhiều nên vọng khổ

Chủ Nhật, 14 tháng 6, 2015

NÓNG 39*C MÙA GẶT


Nắng khóc thương ai gặt lúa đồng
Mây hờn chán cảnh chẳng thèm trông
Trời xanh thắm thẳm như rừng lá
Lúa chín vàng thơm phải trái bồng
Kĩu kịt đôi quang vai bác nhọc
Lom khom mấy nón dáng cô còng

Thứ Bảy, 13 tháng 6, 2015

HÃY NẮM TAY ANH


Hãy nắm tay anh cùng giữ vẹn
Đừng buông mái ấm đã xây thành
Dìu nhau ướm đượm hương nồng ngát
Sánh bước vui vầy mộng biếc xanh
Sóng gió dòng đời tình nghĩa nở
Kim tiền cuộc sống lộc tài tranh

Thứ Sáu, 12 tháng 6, 2015

LẶNG NHỮNG HOÀNG HÔN



Anh đến nơi này mỗi hoàng hôn
Hứng nắng vương rơi nhạt nỗi hờn
Nhớ em ngày trước thường trách gió
Nô đùa làm rụng nỗi cô đơn…

Bông hoa rụng cánh buồn mênh mang

Thứ Hai, 8 tháng 6, 2015

THÊM CƠ HỘI, CẬU NHÉ



Hãy để mình theo đuổi tiếp nha
Thêm cơ hội nữa một thôi à
Tin rằng sẽ được không rơi lại
Nhận thấy gần thành chẳng bỏ qua
Gật cái đi mà cho tớ thỏa
Cười xuông thế vậy tủi thân nà

Chủ Nhật, 7 tháng 6, 2015

CANH CẢI CÚC NẤU CÁ RÔ



Năm trăm gam cải cúc này
Nhặt rồi rửa sạch cắt dày đốt tay
Ba trăm gam cá rô đây
Dao thớt đánh vẩy ruột gây bỏ cùng
Rửa đi cặp vỉ nướng chung
Trên than hoa đỏ, rô lưng chín vàng

Thứ Bảy, 6 tháng 6, 2015

NGỌN CỎ BỎ ĐI



Ngọn cỏ anh đã bỏ đi
Giữ làm chi
Giữa thị thành đất thời đắt đỏ
Không còn chỗ để mà nhân giống nó
Anh đã bỏ
Sau một thời gian em đi…

Thứ Sáu, 5 tháng 6, 2015

XIN LỖI, ANH… YÊU… EM…



Cà phê lặng lẽ rơi từng giọt
Khói thuốc mơ màng bổng chút say
Buổi sáng hôm nay buồn khổ tận
Đêm sương bữa trước tủi phận đầy
Em đi lối rẽ đường riêng chọn
Kiệu đón thuyền đưa đoạn cuối lầy

Thứ Năm, 4 tháng 6, 2015

CHUYỆN CÁI CỬA


Trăm năm trong cõi người ta
Cái cửa cũng chỉ chui ra chui vào
Ghểnh tai nghe chúng thì thào
Cái cửa kế cạnh tuyệt phào với sơn
Nghìn đô… ấy ấy… còn hơn
Thế cơ à bác trợn tròn mắt xem

Thứ Tư, 3 tháng 6, 2015

CHỢ TÌNH VÙNG CAO QUẢNG NINH


Tháng tư mùng bốn âm thời
Chợ tình lại nở bạn ơi hãy về
Người Dao múa điệu bản quê
Nhịp nhàng bước nhảy sạp mê chân nàng
Ném còn, đẩy gậy hò vang
Kéo co, gói bánh chưng chàng thử chưa

Thứ Ba, 2 tháng 6, 2015

KẺ TÌM HẠT GIỐNG NHÂN ÁI



Có phải rằng tôi đã mất niềm tin
Khi lang thang trong dòng đời thật sự
Những thứ tôi nhìn sao vô cảm thế chứ
Người và người - cách hành sử lương tâm…

Có phải không đôi mắt chưa đủ tầm

Thứ Hai, 1 tháng 6, 2015

CỎ BỜ ĐÊ


Một chiều bờ đê vắng
Chỉ có đôi mình thôi
Em giết tình ta chết
Bằng câu nói trên môi…

Em chạy về phố hội