Thứ Hai, 1 tháng 9, 2014

BÍ QUYẾT GIA ĐÌNH HÒA THUẬN CỦA ÔNG BA

 

 


BÍ QUYẾT GIA ĐÌNH HÒA THUẬN CỦA ÔNG BA

 

“Gia đình hòa thuận” toàn dân
Cuộc thi điểm mặt góp phần ông Ba
Chẳng ngờ giải nhất ẵm quà
Báo đài ca ngợi thuận hòa sáu mươi
Phóng viên phỏng vấn đứng ngồi


Xin cho bí quyết để đời noi theo…

Dòm xem ý vợ thế nèo

Gật gù bà biểu… thông lèo đi ông
Vững tâm, vững trí, vững lòng
Míc cầm ông kể rằng không “dí cò”
Thủa xưa trai trẻ ngây thơ
Giấc mơ mái ấm nai tơ vợ hiền
Cẩm cưa rồi nữa thề nguyền
Bao nhiêu lời ngọt những duyên với tình
Xuôi dòng đám cưới linh đình
Tuần trăng mật ấy gia đình gợi cho
Thảo nguyên lãng mạn lắm cơ
Thảnh thơi đôi ngựa vẽ mơ vòm trời
Ngựa vui nên ngựa mải chơi
Đùa ong ghẹo bướm ngã rồi vợ yêu
Nhẹ nhàng vợ chẳng nói nhiều
Ghé tai con ngựa nói điều: một nha
Ngựa ngoan dõi trước trông xa
Bước đi thận trọng sợ là sẩy chân

Suối kia đùa giỡn có cần
Ngã rồi tệ quá… lại gần: hai nha
Dịu dàng, hiền thục, nết na
Mãn nguyện đôi mắt… vợ à đáng yêu
Rừng hoang giọt nắng níu chiều
Cánh diều no gió ít nhiều nghiêng chao
Mải nhìn sao nữa… thế nào
Lại làm vợ ngã làm sao bây giờ
Mắt long… vén váy lần sờ
Rút cây súng ngắn bóp cò… ngựa toi
Ngạc nhiên và bất ngờ… tôi…

Khuyên đừng thô bạo kẻ cười người chê
Nhìn tôi vợ nhẹ nhàng: ê…

Một rồi… anh ạ… đi về… mai chơi…
Một thôi… mới có một thôi
Bài học con ngựa thấy rồi… chưa hai…

01/09/2014

Nguyên Hữu

 

Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét