NẤU RƯỢU ĐÊM
Rượu đây ai
mua rượu nào
Anh chàng bán
rượu mời chào rõ tươi
Vui thay chẳng
phụ công người
Chàng bán hết
nhẵn sướng đời… về thôi
Về nhà… gặp bạn tới chơi
Rượu nỡ bán hết…
đành thôi bạn à:
Tôi nay ở lại
đây nha
Mai cất mẻ mới
cứ là tẹt ga
Níu kéo hăng
thế cơ mà
Chẹp miệng chiều
bạn chén trà hàn huyên
Trăng vàng hé
nụ cười duyên
Giao thừa khắc
điểm nằm hiên mát trời
Trong buồng chị
vợ buồn ơi
Buồn ơi… buồn
hỡi… buồn ơi là buồn…
Nghĩ bụng hai
lão dở ương
Lại ra hiên ngủ
đắp mương chắn đường
Khó chịu bụng
chướng, bụng trương
Lần mò… mãi…
thấy… gầm giường… thau nhôm…
Đành thôi… đành kệ… còn hơn
Bặm môi… thở
khẽ… nhẹ cơn lũ trào
Tong… tong… nhỏ
nhẹ làm sao
Vậy mà ngoài
đó lao xao tiếng người
Nhà tôi đang nấu
rượu rồi
Giọt đầu thanh
thoát chắc nồi rượu ngon
Hít… hà… hương
đấy chứ còn
Nồng làn gió
thoảng… chẹp mồm nuốt khan
Trong buồng chị
vợ cơ hàn
Nhịn đôi đường
nhịn… vỡ van cái… xòe…
Chết cha… vọng
tiếng – hết khoe
Cái nồi rượu
thủng tóe loe tiếng rồi
Hớt hơ hớt hải
một đôi
Cứu nồi rượu
khổ… mắt phơi… ngượng ngùng…
09.09.2014
Nguyên Hữu
Không có nhận xét nào :
Đăng nhận xét