SÁT THỦ HOÀN
LƯƠNG
Một thủa tung
hoành máu ướt tay
Hô mưa gọi gió chốn trần này
Mở mắt đưa nhìn bao kẻ sợ
Sai luồng nhận thức khổ hôm nay
Tường đá vây quanh… lương tâm… tội ác
Ẩn hiện chập chờn ám ảnh ngày đêm
Lầy lội quá khứ bao cảnh muốn quên
Ác với thiện tranh đấu đảo điên
Dài hồi kết thiện giương cờ chiến thắng
Giọt nước mắt hối cải lặng lăn căn phòng vắng
Chờ đợi một ngày về chuộc lỗi với người thân
Tha thứ nhé chiếc bàn cân nặng nhẹ
Công cha, nghĩa mẹ, anh em, xóm làng
Mở lối về trong tình thương lan tỏa
Bàn tay dơ đang ngày đêm gột xóa
Bởi bùn đất quê mình… còn đâu nữa hôi tanh
Gói hành trang đầy hướng thiện hành trình
Tâm thanh thản tìm ngày về làm lại
Cải tạo không ngừng sạch hơn nữa… ngày mai…
02/09/2014
Nguyên Hữu
Không có nhận xét nào :
Đăng nhận xét