TÔI THẤY CÓ KẺ
CHÊ QUÊ
Trời xanh và đất
xanh
Tròng trành
say giấc mộng
Ngọt ngào thay cuộc sống
Trầm bổng khúc nhạc quê…
Ai đi xa nhớ
nghe
Thanh bình tình yêu mẹ
Thủa ngày xưa ta bé
Nâng niu ấm vòng tay…
Tình quê này người say
Để đi xa mình nhớ
Để khi về mình ở
Nở thật nhiều niềm thương…
Kìa bông hoa ven đường
Rũ bụi trần hớn hở
Hòa dòng đời nhịp thở
Chẳng so bì quê đâu…
Hỡi phố thị nhiều màu
Ngày sầu ngày cơm áo
Có bằng không bữa cháo
Ngào ngạt hương tình người…
Nói ra thì buồn
cười
Mấy lẽ lời đạo lí
Nói thừa hơn bỏ phí
Cẩn thận… tôi – người quê…
19/09/2014
Nguyên Hữu
Không có nhận xét nào :
Đăng nhận xét