Thứ Sáu, 19 tháng 9, 2014

TỊNH TÂM

 


 

TỊNH TÂM

* Thơ Ngũ ngôn *

(Gieo vần nối)

 

Tâm tôi tâm không tịnh
Nhảy nhót mấy vòng tròn
Quay cuồng bấn loạn hơn


Vô duyên thiền tịnh ngộ…

Lắc đầu ngồi hay bỏ

Nức nở những vòng tròn
Thống khổ đời nhắc con
Giọt lệ tâm con ạ…

Nước mắt tuôn lã chã
Nhòe nhoẹt mà lắc đầu
Đâu có khác chi đâu
Hay duyên thời chưa đến…

Con đò ai cập bến
Đại Đạo lối khai thông
Rực phía đó ánh hồng
Đôi mắt tâm chợt sáng…

Theo ngọn đèn tỏ rạng
Nhắm lại đôi mắt trần
Xua giấc mộng phù vân
Tâm tỏ tường bất định…

 

19/09/2014

Nguyên Hữu

 

Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét