HÃY TÍCH LUỸ CHO KIẾP SAU
(Ngũ ngôn bát cú - Đường luật)
Nhìn xuống chốn trần gian
Nhiều người đói khát than
Nơi ta đầy giá lạnh
Chỗ họ lắm cơ hàn
Nguyên Hữu: tên thật là.................. Sinh ngày: 26 tháng 08 năm ........ Quê quán: Nam Định
HÃY TÍCH LUỸ CHO KIẾP SAU
(Ngũ ngôn bát cú - Đường luật)
Nhìn xuống chốn trần gian
Nhiều người đói khát than
Nơi ta đầy giá lạnh
Chỗ họ lắm cơ hàn
HỜN DỖI
(Ngũ ngôn bát cú - Đường luật)
Em từng khóc rất nhiều
Cứ ngỡ chẳng còn yêu
Lại thấy rằng mong nhớ
Ra là vẫn chảnh kiêu
MƠ
(Ngũ ngôn bát cú - đường luật)
Ta mơ một giấc này
Vạn vật đến nơi đây
Mở hội thi ca múa
Quây quần điệu hát say
LẶNG THU
(Ngũ ngôn bát
cú - Đường luật)
Gom thu tủi lá
vàng
Kỉ niệm dậy hờn than
Lặng lẽ buồn
riêng thiếp
Cô đơn nhớ bóng chàng
HƯƠNG QUÊ
(Ngũ ngôn bát
cú)
Thiếu nữ yếm
đào tươi
Tung tăng mộng
thắm đời
Bên sen hương
ngát gọi
Cạnh lúa sữa thơm mời
LONG CHẦU
(Ngũ ngôn bát
cú – Đường luật)
(Thủ vĩ ngâm)
Long chầu dáng
đẹp sao
Khúc khuỷu ngự
trên cao
Ngói đỏ mong rêu bện