CÓ CHÚT ĐAU
Thơ Thất ngôn
(Gieo vần chéo)
Khi yêu nước mắt mang vị
ngọt
Và rất mặn khi tuột mất
nhau
Anh ôm lấy khuân mặt nịnh nọt
Nguyên Hữu: tên thật là.................. Sinh ngày: 26 tháng 08 năm ........ Quê quán: Nam Định
CÓ CHÚT ĐAU
Thơ Thất ngôn
(Gieo vần chéo)
Khi yêu nước mắt mang vị
ngọt
Và rất mặn khi tuột mất
nhau
Anh ôm lấy khuân mặt nịnh nọt
AI GIÚP EM VỚI
Thơ Cửu ngôn
(Gieo vần ôm)
Có lẽ chẳng ai còn muốn
tin em rồi
Những người bạn không xúm
lại mà bênh vực
Họ túm tụm tán chuyện em hụt lên chức
HAY CHĂNG EM ĐANG NGHĨ NHIỀU
Thơ Tứ ngôn
(Gieo vần chéo)
Ngay ở hiên nhà
Em nuôi con cá
Chàng có biết là
Say
(Haiku)
Trên bàn nhậu
Vài bợm rượu
Uống đắng cay…
10-12-2024
HIỆN ĐẠI HOÁ
(Thuận nghịch độc)
Đường con rộng mở sẽ không
phiền
Nối tiếp gần xa nhập sát
miền
Trường có trẻ em nhìn rộn
chữ
Chợ thêm hàng quán thấy xum tiền
SẤP NGỬA TÌNH YÊU
*** Thơ Tam ngôn ***
(Gieo vần chéo)
Cô tự hỏi
Bản thân mình
Khi thoát khỏi
Sợi dây tình…
CÂY CẦU HOANG TƯỞNG
(Tân hình thức)
Muốn tìm ai đó bắc cầu để
vào
trái tim em mà mãi không
tìm thấy
ai đành lặng lẽ dõi theo
phía tà
áo bay cách đó không xa tà áo
HƯƠNG XƯA KHÓI CŨ
(Tứ tuyệt – Đường luật)
Hoa vàng nở rộ con đường
cũ
Áo trắng bay đầy giấc mộng
xưa
Kỉ niệm mơ màng bên thiếu
nữ
Rơi choang bóng nắng dáng chiều đưa…
QUA ĐÊM NƠI ĂN TRỘM
(Thất nhị nhất)
Trời đã sáng trợt ra mà nó
Vẫn còn
Ngủ
Chỉ khi ánh sáng dọi vào nó
XANH RÊU
Say tầm mắt
Dòng sữa trắng
Từ đại ngàn
Ta thả theo
Treo mầu xanh
TẠI SAO TÔI IM LẶNG
(Lục ngôn thể)
Nhiều người khuyên tôi hãy
thử xem
Thâu băng, quay lén về em
Sẽ biết được ai người châm
lửa
Là hiểu sao cô ta đi đêm
ĐẸP TỪ SĨ KHÍ XA XƯA
(Tân hình thức)
Đất vẫn cứ mầu nâu
dẫu nơi này phủ dày
hoa cỏ nào có khác
biệt gì nơi mà tôi
MỘNG TỰ ÔN
(Thất ngôn bát cú - Đường
Luật)
Đôi lần giữa mộng về thăm
hỏi
Mấy bận trong mơ đứng gọi
chào
Tóc đổi mầu nào còn trẻ nữa
Sương nhoà sắc chẳng thể già sao
NGÀN HẠC GIẤY THEO ANH
(Tam ngũ hành)
Anh về đi
Thanh xuân đang mất dấu
Theo gió trời
Xa heo hút chốn xa
ĐẦU ĐÌNH TƯƠNG TƯ
(Thất ngũ bát)
Dưới bóng trăng loe tỏ sân
đình
Thiếu nữ đứng một mình
Trông trăng chạnh trước sợi
tình hoài xa…
Sương còn đan cảnh qua chốn đó
MÀN TRỜI
(Thất ngôn bát cú - Đường
Luật)
Nào ai biết trước những
con đường
Chẳng phải ta bà thấy thật
thương
Vẫn có nhiều người đau cũ
nghiệp
Hay còn lắm kẻ khổ xưa vương
GIẤC NGỦ CỦA TÌNH YÊU
*** Thơ Bát ngôn ***
(Gieo vần liền)
Chiếc xe sang đến đón em
đi mất
Bỏ lại những bậc thềm trơ
trụi thật
Hàng cây bên đường vẫn đứng
ngóng ai
Lớp vôi quét lại trên gốc đúng bài…
ƠI CHỒNG
*** Thơ Ngũ ngôn ***
(Gieo vần cách)
Phố thị bon chen lắm
Anh ở mãi làm chi
Không người thân bên cạnh
Tranh tiền bạc làm gì
VẪN TRONG KHẮC KHOẢI
(Song thất lục)
Nhớ mùa hoa anh đào xứ lạ
Đẹp dịu dàng lan tỏa hồn
thơ
Tô điểm giấc mơ dang dở
Một giấc mơ ta ngỡ sẽ thành
TỰ TÂM
(Lục ngôn thể)
Ta tự làm bản thân mình
đau
Rồi ngày đêm sống trong khổ
rầu
Chính bởi thường xuyên so
ví
Hay do liên tục đối đầu