Hiển thị các bài đăng có nhãn Dĩ đề vi thủ. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Dĩ đề vi thủ. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Sáu, 21 tháng 2, 2025

Dĩ đề vi thủ



 Lấy 8 từ đầu để mở đầu cho 8 câu thơ:


"Làm hết bổn Như Tây Nhựt Trình rồi"

Làm vầy sánh kẻ thả ngoài khơi, 

Hết thảy đưa chân biết mấy nơi, 

Bổn quấc về coi cồn vực đổi, 

Như thuyền chạy thấy núi sông dời, 

Thứ Năm, 14 tháng 12, 2023

KHI TA CẦN MỘT NGƯỜI ĐỂ AN ỦI

 


 

KHI TA CẦN MỘT NGƯỜI ĐỂ AN ỦI

(Dĩ đề vi thủ)

 

Khi biết mình cô độc nhất đời

Ta thường thất vọng tủi thân thôi

Cần thêm cổ vũ cùng thông cảm

Một chút chê bai cũng thấu lời

Thứ Ba, 9 tháng 2, 2021

Chúc Mừng Năm Mới An Khang Thịnh Vượng

 


CHÚC MỪNG NĂM MỚI AN KHANG THỊNH VƯỢNG

(Dĩ đề vi thủ - Điệp từ)

 

 CHÚC Tân Sửu mở mở thêm trang

MỪNG đón Xuân Xuân rộn xóm làng

NĂM Tý vừa vừa huy hiệu bạc

MỚI Trâu phải phải lá cờ vàng

Thứ Ba, 18 tháng 11, 2014

EM KHOE TUỔI XUÂN SƯỞI ẤM MÙA ĐÔNG



EM KHOE TUỔI XUÂN SƯỞI ẤM MÙA ĐÔNG
(Dĩ đề vi thủ)

Em mới hai mươi đẹp mộng, chà…
Khoe đời dáng ngọc nức hương hoa
Tuổi trẻ ngây thơ trong sáng quá
Xuân xanh dịu ngọt mát thơm mà
Sưởi tình dậy nở nơi quê đó
Ấm cảnh đùa bung góc phố à

Thứ Hai, 17 tháng 11, 2014

CHÀNG ẤY VẼ THƠ NÊN ĐÃ TRỘM NHÌN



CHÀNG ẤY VẼ THƠ NÊN ĐÃ TRỘM NHÌN
(Dĩ đề vi thủ)

Chàng kia khát chị với em rồi
Ấy thế cho rằng mộng mị môi
Vẽ họa điều chi mà chẳng nét
Thơ ca có phải lấy đâu hồi
Nên là để ý không thì sợ…
Đã vậy canh chừng nhỡ bị hôi…

Chủ Nhật, 1 tháng 6, 2014

XIN HÃY GIỮ LẤY NỤ CƯỜI TRÊN MÔI

 

 


XIN HÃY GIỮ LẤY NỤ CƯỜI TRÊN MÔI

(Dĩ đề vi thủ)

 

Xin trời xót lấy thế gian này

Hãy dõi cùng nhìn lắc nguẩy thay

Giữ được niềm vui sao thật khổ

Lấy hoài uất ức quá là cay

Thứ Sáu, 4 tháng 4, 2014

EM VỀ TÌM LẠI MÙA CẢI BÊN SÔNG



EM VỀ TÌM LẠI MÙA CẢI BÊN SÔNG
(Dĩ
đề vi thủ)

Em nhớ ngày xưa mơ lấp lánh
Về ôn phút cũ mộng chòng chành
Tìm mây gọi nắng hong mầm dại
Lại gió hò m
ưa chải nhánh lành
Mùa thắm reo ca
ngưi đã tới
Cải vàng hát múa kẻ
thăm quanh

Thứ Năm, 3 tháng 4, 2014

BÓNG NẮNG NGHIÊNG CHIỀU SÁNG RỰC HỒN QUÊ



BÓNG NẮNG NGHIÊNG CHIỀU SÁNG RỰC HỒN QUÊ
(Dĩ đề vi thủ, Song đip độc vận, Sắc thái, Bát điệp)

Bóng Trắng Hương đời  Hạ đượm Xuân
Nắng Vàng áo Hạ nứ
c Hương Xuân
Nghiêng tr
ìm giấc Tím Hương tàn H
Chiều Hạ Hương Chàm sc úa Xuân
Sáng Đ
ỏ bồng Hương đùa tiết Hạ
Rực Hồng Hạ thức quyện Hương Xuân

Thứ Tư, 2 tháng 4, 2014

BỨC ẢNH NÀY ĐƯỢC BAO NHIÊU NGƯỜI THÍCH



BỨC ẢNH NÀY ĐƯC BAO NHIÊU NGƯỜI THÍCH
(Dĩ đề vi thủ, tập danh)

Bức hình mấy nét hờ bôi Tị
Ảnh họa dăm đường nhẹ quệt Tra
Này chị xem chơi bình phẩm Tí
Được cô ngó thử phán phê Gà
Bao anh biện luận chê bai Khỉ
Nhiêu chú phân trần rỉa rói La

Thứ Hai, 31 tháng 3, 2014

EM THẢ TÓC, MÔI HỜN GIẬN ĐÓ ANH


EM THẢ TÓC, MÔI HỜN GIẬN ĐÓ ANH
(Dĩ đề vi thủ)

Em vờn dáng ngọc thử lòng ta
Thả mộng tinh khôi ái ghẹo tà
Tóc quyện mi buông mềm sợi nắng
Môi xòe mắt liếc mịn làn da
Hờn mây ấp bóng vày vò nụ
Giận gió ôm hình cấu véo hoa

Chủ Nhật, 16 tháng 2, 2014

THIẾU NỮ MỘNG SEN NGÓNG ĐỢI CUỘC TÌNH

 


 

THIẾU NỮ MỘNG SEN NGÓNG ĐỢI CUỘC TÌNH

(Dĩ đề vi thủ)

 

Thiếu gia mấy độ mong thu lại

Nữ thục nhiều lần ngóng hạ sang

Mộng nở ngàn năm đùa sắc thiếp

Sen bung vạn kiếp đưm hương chàng

TÔI THÈM ĐƯỢC NHƯ ĐÔI UYÊN ƯƠNG ẤY

 

 


TÔI THÈM ĐƯỢC NHƯ ĐÔI UYÊN ƯƠNG ẤY

(Dĩ đề vi thủ)

 

Tôi thấy mơ màng ô dấu đậy

Thèm nhìn lảớt tuyết đùa rơi

Được xem yểu điệu tình nhân vẽ

Như ngắm yêu kiều thế thái phơi

LONG HỜN NHẬT NGUYỆT NHỚ CHỐN BỒNG LAI

 

 


LONG HỜN NHẬT NGUYỆT NHỚ CHỐN BỒNG LAI

(Dĩ đề vi thủ)

 

Long tắm sương đêm ướp nguyệt đùa

Hờn làn gió lạnh ái thăm mưa

Nhật gào khó nhọc cong lưng uốn

Nguyệt kể gian truân thẳng cánh lùa

Thứ Bảy, 15 tháng 2, 2014

EM GIEO GIỌT ÁI THỬ LÒNG QUÂN TỬ

 


 

EM GIEO GIỌT ÁI THỬ LÒNG QUÂN TỬ

(Dĩ đề vi thủ)

 

Em buông váy áo thướt tha này

Gieo mấy cung trầmớt mộng say

Giọt thả huyền hư phòng trúc nặn

Ái rơi ảo huyễn động hoa vày