Thứ Sáu, 21 tháng 2, 2025

Dĩ đề vi thủ



 Lấy 8 từ đầu để mở đầu cho 8 câu thơ:


"Làm hết bổn Như Tây Nhựt Trình rồi"

Làm vầy sánh kẻ thả ngoài khơi, 

Hết thảy đưa chân biết mấy nơi, 

Bổn quấc về coi cồn vực đổi, 

Như thuyền chạy thấy núi sông dời, 

Tây Nam hai nước hòa ra thế, 

Nhựt nguyệt đôi vầng chuyển vận đời, 

Trình sự trải xem phong cảnh lạ, 

Rồi đem đặt để đọc nghe chơi.
(Trương Minh Ký)

XIN LỖI ANH! ĐỪNG LÀM TÔI NỔI ĐIÊN

(Dĩ đề vi thủ)

 

XIN qua cánh cửa xẻ đôi miền

LỖI gánh mang về lại để yên

ANH phụ tình rồi sao phải bấn

ĐỪNG ân nghĩa nữa chẳng còn phiền

LÀM cho giấc mộng tan trong gió

TÔI để cơn sầu thác cõi tiên

NỔI giận đôi lần đau đớn lắm

ĐIÊN là phá giới gửi hoàng tuyền…

 

16-01-2023

Nguyên Hữu


TRẦN THẾ THẬT NGẮN ĐỪNG QUÁ HAM CHƠI

(Dĩ đề vi thủ)

 

Trần gian họ sống phí hoài rồi

Thế vận may thì vãn lại thôi

Thật giả ghi danh phù phiếm: viết

Ngắn dài vẽ dấu viển vông: bôi

Đừng ganh bác ấy nhiều đô vẩy

Quá ghét bà kia lắm vàng mồi

Ham tận mê cung, tầng lạc thú

Chơi bời chác táng đoạ thêm: ôi...

 

27-03-2021

Nguyên Hữu


EM GIEO GIỌT ÁI THỬ LÒNG QUÂN TỬ

(Dĩ đề vi thủ)

 Em buông váy áo thướt tha này

Gieo mấy cung trầm mướt mộng say

Giọt thả huyền hư phòng trúc nặn

Ái rơi ảo huyễn động hoa vày

Thử xem chữ hẹn chêu đùa bóng

Lòng ướm câu thề vội vã tay

Quân sĩ che đầu trơ mt tướng

Tử phàm mấy kẻ nhớ lần say…

 

15/02/2014

Nguyên Hữu


Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét