LẶNG LẼ HƯƠNG XUÂN
(Tân hình thức)
Mỗi lần Tết đến Xuân về
là buồn ghê gớm những kẻ
xa quê như chúng tôi khi
mà gặp cảnh quen nhưng thấy
toàn người lạ đi qua người
lạ liệu gặp tiết xuân sẽ
có cảm giác như chúng tôi
mừng vui buồn tủi nhớ nhà
nhớ người thân anh em bè
bạn nhưng không làm sao được
đành qua một chỗ vắng lên
một nơi cao có thể tận
ngọn núi chỉ để xả hết
nỗi nhớ nhung buồn tủi rồi
cầu mong cho người ở nhà
bình an hạnh phúc để những
kẻ đi xa nghe thấy nhìn
thấy mà ấm lòng vui lây
một chút tình nồng mùa xuân…
01-02-2025
Nguyên Hữu
Không có nhận xét nào :
Đăng nhận xét