Thứ Năm, 30 tháng 9, 2004

TIẾNG HÁT VIỆT NAM

 


 

TIẾNG HÁT VIỆT NAM

 

Này bạn ơi      hát       lên đi

Hát      bằng bầu          máu nóng sục sôi,

Tiếng   hát chúng ta     vượt qua ngọn núi,

Tiếng hát chúng ta vượt qua biển rộng,

Vang khắp năm châu

THU RƠI



THU RƠI

Đợi và chờ…
Em và anh…
Hoa và nắng…
Gió và cây…
Trời xanh và mây trắng…

Thứ Tư, 29 tháng 9, 2004

BÀI CA CỦA MÂY

 

 


BÀI CA CỦA MÂY

 

 

Mây bay bay

Mây     trôi đi đâu?

Mây đuổi nhau            mãi      tận cuối trời,

Mây đùa vui                chơi     trò xếp khối,

Những hình thù           ẩn       hiện hợp tan.

GẶP EM



GẶP EM

Chiều trên phố
Tôi lang thang đi mãi
Bất chợt gặp em
Dong chơi.
Ôi tóc mây

THỨC TỈNH MÙA THU



THỨC TỈNH MÙA THU

Hoa tươi tươi
Chim hót vang trời
Nắng rơi rơi
Khúc nhạc ru hời
Em yêu ơi

ĐÒ ƠI…

 

ĐÒ ƠI…

 

Hò… ơ… … ơ...

Ơ… hò…

Tôi đứng lặng trên bến sông

Mơ màng

Tôi muốn sang sông

MÙA THU QUAY LẠI


MÙA THU QUAY LẠI

Lặng lẽ em chờ
Lẻ loi em đợi
Anh chưa quay lại
Ngày đêm khắc khoải…
Anh ơi, anh ơi

TẠI ANH LÀ THI SĨ



TẠI ANH LÀ THI SĨ

Em đi trên ph
Phố đông, phố đông
Anh theo bắt giữ
Đầy bóng dáng em
Đừng cười em nhé

CÀ PHÊ ĐẮNG



CÀ PHÊ ĐẮNG

Ly cà phê tí tách
Từng giọt rơi vô hồn
Ly cà phê ấm nồng
Trong không gian mênh mông.
Ngoài trời mưa giăng ngập

TÔI NHƯ CƠN GIÓ



TÔI NHƯ CƠN GIÓ

Tôi như cơn gió
Lang thang
Dong chơi khắp chốn chưa hay
Điểm dừng
Khi vui tôi chạy vào rừng

Thứ Ba, 28 tháng 9, 2004

BÀI CA CỦA NẮNG

 

 


BÀI CA CỦA NẮNG

 

 

Từng sợi nắng             buông dài

Nắng dong chơi

Nắng      đi muôn nơi.

Nắng đến         với muôn loài cất lời              ca tươi mới.

Nắng đến         với muôn loài với ấm áp        nắng mang.

THÀNH PHỐ ĐỜI ANH

 

 

THÀNH PHỐ ĐỜI ANH

 

 

Sẽ        có một ngày               em dừng lại,

Sẽ        có một đêm                 em dừng lại,

ngắm trời xanh,

Ngắm muôn                triệu vì sao.

Vẫn     sẽ         có một ngày               em ngồi lại

ƯỚC MUỐN


ƯỚC MUỐN

Mây phiêu du
Mây lang thang
Mây trôi đi đâu?
Mây tìm gì?
Trên trời xanh thẳm

Thứ Hai, 27 tháng 9, 2004

BIỂN VÀ TÔI



BIỂN VÀ TÔI

Biển và tôi
Biển xô bờ cát
Tôi hoang tàn
Trong tan nát buồn đau.
Biển buồn đau

ĐÔI KHI TA BUỒN


ĐÔI KHI TA BUỒN

Ta buồn
Ta đi lang thang
Thấy đời nhẹ lắm
Mong manh thôi mà.
Sương sa

Thứ Tư, 22 tháng 9, 2004

TẶNG CUỘC ĐỜI



TẶNG CUỘC ĐỜI

Tôi đi tìm trong đời cái đẹp
Cứ lang thang lặng lẽ tôi đi
Kìa nắng len trên đường phố quen
Kìa đóa hoa thơm đầy sắc hương
Kìa vấn vương bao git sương nh

MỘT CHÚT MÙA HÈ



MỘT CHÚT MÙA HÈ

Hè về rồi tiếng chim ca rộn rã
Lúa chiêm vàng đón nắng hát xôn xao
Gió đi đâu cũng mang đàn đệm nhịp
Của ve bầy ngân những bản vè ve.
Kìa vườn ai cay sai trĩu trái

Thứ Tư, 15 tháng 9, 2004

EM YÊU GHEN


 

EM YÊU GHEN

 

Buồn chi em yêu hỡi

Dỗi hờn vu vơ

Giận hờn ngây thơ

Anh biết mà

Anh hiểu chứ

HOA XƯA


HOA XƯA

Hoa xưa tàn rồi
Hàng cây cũng đôi lần thay lá
Thu đi và thu đến
Vẫn lặng lẽ bên tôi
Vẫn bần thần ngơ ngác

Thứ Hai, 13 tháng 9, 2004

BÌNH YÊN



BÌNH YÊN

Suối ơi
Suối chảy
Suối reo
Ngoằn ngoèo dài lắm
Thế rồi

CHIỀU XUÂN



 

CHIỀU XUÂN

 

Trời chiều nắng vướng mùa xuân
Áng mây

Đuổi bắt

Chân trời xa xa

Và anh

VỞ KỊCH


VỞ KỊCH

Em đi đi
Em đi về đi
Còn chi nữa
Tình ta đã hêt
Thoảng gió trời

Chủ Nhật, 12 tháng 9, 2004

ĐÊM THU



ĐÊM THU

Mất em
Tôi mất em rồi
Em đi theo người
Em nỡ bỏ tôi
Em đi

BỜ VÀ TÔI


BỜ VÀ TÔI

Thẫn thờ chỉ có đôi bờ
Nhìn theo dòng chảy dòng vờ ngó lơ
Cào chi?
Cấu mãi hai xườn
Để bờ nhăn nhó

Thứ Năm, 9 tháng 9, 2004

KỈ NIỆM ĐỂ DÀNH



KỈ NIỆM ĐỂ DÀNH

Tôi về thăm lại nơi xưa
Mông lung kỉ niệm
Chứa chan lạ lùng
Ồ kìa cũng đúng
Chỗ kia

Thứ Hai, 6 tháng 9, 2004

CƠN MÊ



CƠN MÊ

Nỗi đau anh nhận hết rồi
Em ơi áy náy chi lời chia tay
Vui vầy hạnh phúc tương lai
Bên anh không vẹn thì em đi tìm
Bình yên? Phải đúng sông quê

THỔN THỨC QUÊ HƯƠNG



THỔN THỨC QUÊ HƯƠNG

Lặng mà nghe: mưa rơi… mưa rơi…
Im mà nghe mưa nói điều gì
Ngồi mà trông giọt mưa lặng lẽ
Trên mái nhà từng giọt rơi rơi
Trước hiên nhà xuống sân vỡ vụn

Chủ Nhật, 5 tháng 9, 2004

HẠNH PHÚC MÙA XUÂN


 

HẠNH PHÚC MÙA XUÂN

 

Mưa mùa xuân

Vương đầy vương khắp

Lên mầm non

Trỗi dậy xanh xanh…

Mưa mùa xuân

TƠ TÌNH MÙA XUÂN



TƠ TÌNH MÙA XUÂN

Ngập ngừng anh nói yêu em
Long lanh ánh mắt
Em
Kìa thẹn ghê
Lời yêu trước gió xuân về

Thứ Tư, 1 tháng 9, 2004

BAN MAI



BAN MAI

Mặt trời mọc phía đằng đông vẫn thế
Cánh đồng xanh lúa ngủ ngon lành
Và thủ thỉ mơn man làn gió gọi
Cỏ giật mình thức tỉnh
Khẽ vươn mình

THIÊU CHÁY TRỜI MƯA



THIÊU CHÁY TRỜI MƯA

 Trời chiều – bất chợt… trời mưa
Trời buồn ư?
Vì điều chi buồn thế?
Khi tình đôi ta vừa chớm nở
Khi em đến bên tôi

CÓ EM

 

CÓ EM

 

Em ơi đẹp lắm

Môi thắm đất trời

Đôi môi tủm tỉm

Nụ hoa chúm chím

Nở bung – em cười…