Thứ Năm, 22 tháng 10, 2026

CHIẾC NEO

 


 

CHIẾC NEO

*** Thơ tự do ***

(Gieo vần cách)

 

Chiếc neo ngủ giữa dòng xa

Nghe con nước kể chuyện nhà xưa cũ

Nghe buồn níu bóng nắng trưa

Mà thuyền vẫn chọn bến hư nhiều chủ.

 

Một đời neo giữ bến bờ

Đến khi thuyền khuất

Đôi bờ hóa sương

Chìm trong u uất.

 

Neo còn ôm lấy thân thương
Mà nghe tiếng nước

Vô thường cùng

Gọi tên mộng ước.

 

Có khi neo chẳng cần lên

Chỉ nằm nghe sóng gọi

Tên của chính mình

Giữa dòng trôi nổi.

 

Thuyền xa, trời vẫn lặng thinh

Bờ kia còn có

Một bóng hình tự do

Nhưng đâu buông bỏ.

 

22-10-2026

Nguyên Hữu

 

Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét