BONG BÓNG HỜN GHEN
***Thơ Lục ngôn***
(Gieo vần cách)
Nào cứ phải xoăn là đẹp
Em không làm tóc thế đâu
Chẳng thấy trọng sang chi hết
Nguyên Hữu: tên thật là.................. Sinh ngày: 26 tháng 08 năm ........ Quê quán: Nam Định
BONG BÓNG HỜN GHEN
***Thơ Lục ngôn***
(Gieo vần cách)
Nào cứ phải xoăn là đẹp
Em không làm tóc thế đâu
Chẳng thấy trọng sang chi hết
PHIÊU BỒNG
(Gieo vần tiếp)
Đôi bàn tay em mềm mại
Trên những phím đàn chậm
dãi
Tiếng đàn vang vọng ngân
nga
Khi trầm lúc bổng hiền hoà…
KHI RỜI VÒNG TAY CHA MẸ
(Gieo vần ôm)
Thế thái nhân tình rối rắm
Đàn vui nhiều quãng lại buồn
Bàn tay run rẩy mà buông
Sợ cuốn vào vòng xoáy lắm…
GIEO, GẶT
(Gieo vần chéo)
Bước chân vào siêu thị mới
Rất tiện lợi, thật nhiều đồ
Có người từ nơi xa tới
Lắm người gần đó hay vô…
ĐỪNG TUỲ TIỆN
(Gieo vần tiếp)
Cứ thử tuỳ tiện thử xem
Rồi sẽ thành một thói quen
Nhỡ không kiếm ra tiền nữa
Lấy gì dỗ dành mỗi bữa…
KHẮC KHOẢI TRONG TÂM
(Gieo vần ba tiếng)
Tạm quên đi ngày hôm qua
Để hôm nay nghỉ tí mà
Mắt nhìn trời xanh cao nhẹ
Tay nâng nhấm nháp vị trà…
NƠI CÓ TÌNH YÊU
(Gieo vần nối)
Gió về cội, anh tìm em
Nước tìm nguồn, anh về vội
Em hành tội, đời nóng hổi
Tình hờn anh những cơn ghen…
LỚP VỎ BỌC
(Gieo vần nối)
Bộ dạng tức cười của hắn
Như bức ký họa loằng ngoằng
Như nhặt từ đám cung quăng
Như nhại dáng của loài rắn…
TIẾNG GỌI
TỪ CUỘC SỐNG
(Gieo vần chéo)
Đôi mắt cứ
mải mê nhìn
Quên tiếng
hơi thở ngừng lại
Kèm theo
ngắt quãng nhịp tim
Giật mình ngỡ ra đi mãi…
PHONG TRẦN
(Gieo vần
tiếp)
Lặng gió,
hàng cây đứng bóng
Đường xưa
chói loà tia nắng
Người vắng
bóng kẻ đi tìm
Bụi tung theo gió lặng im…
PHÂN CẤP
Vì dưng bố
mẹ tớ nghèo
Xếp vào
diện thu nhập thấp
Bạn - tôi
phân thành từng cấp
Đối đãi bắt
buộc phải theo…
Làm gì có chuyện quen thân
HỜN DỖI
Anh thấy
em chải tóc dài
Anh gợi ý
để ngang vai
Em chỉ cười,
em không nói
Và bắt đầu
em giận dỗi…
“Cô gái nào tóc ngang vai”
NHỚ BẢN
Ngoằn
ngoèo chạy theo sườn núi
Vẽ rồng,
vẽ rắn, vẽ đường
Bản nghèo
vẽ thêm làn khói
Ấm no lấp
ủ trong sương…
Rừng cây nghe chừng e ngượng
SỐNG THEO THẦN TƯỢNG
Em lấy gì để đảm bảo
Cuộc tình cho là hoàn hảo
Sẽ không có cảnh chia tay
Khi họ đẹp đôi thế này…
Hôm nay có tờ báo viết
RU EM
Hắn tổn thương em rồi mà
Hắn cũng bỏ em chạy xa
Đau thì đau sao lại nhớ?
Sao lại gọi tên nức nở?…
Đừng có coi thường bản thân
HƯƠNG TÌNH
Tiếng chẫu chàng kêu váng ao
Bạn tình tìm thấy chưa nào
Nôn nao dạ người thiếu phụ
Chờ người xa biết làm sao?…
Giấc trưa hư chiếc yếm đào
TỰ DƯNG NGÔN TÌNH
Anh nhớ, cái nhớ tự dưng
Chới với giữa đôi môi đỏ
Ngọt ngào thầm thì to nhỏ
Làm như bỏ đói lâu ngày…
Khoảng không như uống rượu say
TIÊU CỰC
Tôi bị mắc kẹt mất rồi
Trong những rối bời suy nghĩ
Gieo trồng ích kỷ trong tôi
Không muốn đổi thay đâu nhỉ?…
Tiêu cực thủ thỉ bên tai
TÌNH MẸ
(Lục ngôn)
Con thương ơi,
con quý ơi
Vài ngày nữa
con chào đời
Mẹ hát này, mẹ ru nữa
Con – ngoan
trong tiếng: à… ơi…
Con trườn theo, con đùa chơi