MỸ VỊ
***Thơ Lục
ngôn***
(Gieo vần
ôm)
Trắng muốt tựa như bông
tuyết
Cánh mềm đặt xếp từng hàng
Nhụy vàng hương tỏa dịu dàng
Nghệ thuật khéo bày thuần
khiết
Lớp vỏ thanh tao đẹp quá
Thịt viên tô điểm đậm đà
Tôn thêm hương vị mặn mà
Một phần thực
đơn mới lạ
Thưởng thức đành không bạn nhỉ
Ngắm say nâng chén rượu
nồng
Ấm êm thấy thỏa tấm lòng
Chẳng nỡ biến thành hoài phí
Đũa chọn đều từng viên ngọc
Bàn tay đưa khẽ uốn mềm
Ngỡ ngàng vị bỗng ngọt thêm
Xua hết trong người mệt nhọc…
05/04/2026
Nguyên Hữu

Không có nhận xét nào :
Đăng nhận xét