Chủ Nhật, 12 tháng 4, 2026

VỖ VỀ

 


 

VỖ VỀ

*** Thơ Ngũ ngôn ***

(Gieo vần ôm)

 

Bát canh thơm khẽ đợi

Hạt sen nhuyễn vị bùi

Mong nàng hết ngậm ngùi

Sớm san vơi mệt mỏi

 

Táo đỏ hầm thật nhuyễn

Nước nấu sớm ban mai

Canh nấu thật đúng bài

Vị, mầu thêm hòa quyện

 

Nhìn nàng đang ngủ thiếp

Ân cần gửi tặng nhau

Nắm tay những ngày sau

Bình an trong một kiếp

 

Nước vàng khoe sắc nắng

Vị chua giải cơn

Tan dần những nhức

Không nỗi đau gượng gắng

 

Mong nàng mau khỏe nhé

Nụ cười rạng rỡ thêm

Tâm hồn mãi dịu êm

Yêu cứ như thời trẻ.

 

12/04/2026

Nguyên Hữu

Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét