Thứ Sáu, 21 tháng 1, 2000

NỖI ĐAU DÂNG TRÀO

 


 

NỖI ĐAU DÂNG TRÀO

 

Em    đã xa rồi    

Em mãi xa     

Bỏ   tôi ở lại   lòng đau quặn.

Em    đã ra đi   không trở lại

Để    tôi đứng đó    hai   mắt   lệ   rơi.

Bây giờ   mỗi đứa  một nơi  

Trần gian  vẫn    sầu vô tận

Đàn có trong tay    anh gẩy   khúc nhạc đau.

Đàn khóc   đàn  kêu gào   

Thảm thiết  quá người ơi.

Đàn kêu  đàn khóc mãi   

Và như  không chịu nổi   đàn đứt   cả dây rồi.

Lòng đàn   đau thắt lại   

Nước mắt  đàn     vẫn rơi    

Trên những ngón tay tôi   

Âm thầm   rơi  vẫn rơi. 

Ôi

Nước mắt tình yêu    

Nước mắt   của đớn đau    

Khi ta xa    nhau mãi    

Chỉ còn lại   kỉ niệm

Một thời   của     đôi    ta…

 

01.2000

Nguyên Hữu

 

Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét