Chủ Nhật, 16 tháng 1, 2000

GIEO SẦU



Sao em nói nơi em là bến đậu
Để em trèo thuyền ghé bến em chơi
Để anh vội vàng trèo mải miết
Dốc sức mình anh vưt sóng sang chơi
Nhưng anh đến bến chẳng còn trỗ đậu
Thuyền đứng đầy kín hết cả trỗ rồi

Biết sao đây khi thuyền anh bé nhỏ
Chen sao đành trước những thuyền lớn kia
Anh biết phận đứng ngoài chờ đợi
Cầu mong, hi vọng, ngóng chờ,… vậy thôi
Nhưng sóng lớn – cuộc đời khắc nghiệt
Xua đuổi anh – vùi dập anh xơ xác
Anh quay gót âm thầm tìm nơi khác
Nhưng nuối tiếc, vấn vương, anh ngoái lại
Nghẹn ngào sao khi em quá vô tình
Em tươi cười với thuyền phơi nhung gấm
Với thuyền rồng miệng ngậm chân châu
Tim anh đau hận giọt mưa sầu
Vẳng bên tai lời em, câu hứa hẹn…
GIEO SẦU
01.2000

Nguyên Hữu

Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét