Đừng thấy anh
nghèo mà vội khinh
Vàng anh không có nhưng có tình
Có lòng nhân
hậu và trung thực
Kìa đời mấy ai có như anh…
Đừng thấy anh
nghèo mà vô tình
Giầu ư? Có khó gì em hỡi
Đục khoét, lận
gian tiền rủng rỉnh
Nhưng làm như thế thật đáng khinh…
Đừng thấy anh
nghèo mà môi vênh
Anh muốn sống
bằng chính sức mình
Không ỉ lại như bao công tử
Tiền đầy túi xin hỏi của ai?...
Này em, ừ thì
em nghèo đấy
Nghèo nhưng không bán rẻ đời mình
Cho bạc vàng
quyền quý giàu sang
Để sau này em
sầu ủ rũ…
Này em, hãy
nghe lời anh nhé
Hãy sống thật
– sống thật lòng mình
Đừng để đồng
tiền chi phối hết
Đừng làm nô lệ
của đồng tiền…
THÀNH THẬT VỚI
LÒNG MÌNH
01/2000
Nguyên Hữu
Không có nhận xét nào :
Đăng nhận xét