Thứ Tư, 19 tháng 1, 2000

GẶP EM


 

GẶP EM

 

Gặp em – nỗi buồn đau biến mất

Em đến bên tôi vỗ về an ủi

Em xoa dịu nỗi đau day dứt

Trong lòng tôi có từ lâu rồi…

 

Gặp em – trái tim tôi rạo rực

Cháy bùng lên mãnh liệt lắm em ơi

Không băng giá khô khan như trước

Không lạnh lùng khắc nghiệt nữa em…

 

Gặp em – trong tôi đầy sức sống

Như cây kia ngóng chờ xuân đến

Lấy sinh lực đâm chồi nảy lộc

Và như tôi trước tình yêu hừng hực…

 

Gặp em – nâng niu và ve vuốt

Gìn giữ em – mình gìn giữ nhau

Tấu nhạc lên mình xua tan nỗi sầu

Châm lửa đời nhau – ta sưởi ấm nhau…

 

01/2000

Nguyên Hữu



Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét