Thứ Hai, 24 tháng 1, 2000

HẠT CÁT

 

 


HẠT CÁT

 

Tôi muốn mình     chỉ   là hạt cát   

Bé nhỏ thế thôi      trên bờ biển rộng   

Dưới đất trời   mênh mông    bao  la.

Tôi muốn    mọi    người hiểu     

Và sống   như tôi.

     tôi nhỏ bé thế thôi

Nhưng tôi    giúp  ích cho đời   

Góp phần   xây   những ngôi nhà  

Hiên ngang đứng giữa trời

Chống chọi    với bão giông.

Ôi     vui   sướng   bao nhiêu    

Nếu   mọi người   đều sống như tôi

Góp    sức xây đời   mãi   mãi  đẹp tươi.

Ôi     hạnh  phúc bao nhiêu   

Những người như tôi

Mang  đến cho đời   nhiều   tiếng    cười   tươi…

 

01.2000

Nguyên Hữu

 

Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét