Hiển thị các bài đăng có nhãn Thủ vĩ ngâm. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Thủ vĩ ngâm. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Năm, 3 tháng 4, 2025

Thủ Vĩ Ngâm



 Thủ Vĩ Ngâm (Thủ Vỹ Ngâm) = câu đầu và câu cuối của bài thơ lặp lại giống nhau. (Thủ = đầu. Vĩ = vỹ = đuôi).


KHÓC ÔNG PHỦ VĨNH TƯỜNG 

 Trăm năm ông Phủ Vĩnh Tường ôi!

 Cái nợ trần gian đã hết rồi 

 Chôn chặt văn chương ba tấc đất 

Thứ Tư, 16 tháng 10, 2024

CHẲNG ĐƠN GIẢN

 

 


CHẲNG ĐƠN GIẢN

(Thủ vĩ ngâm)

 

Em còn định nghĩa được tình yêu

Bởi thế gian khuôn mặt rất nhiều

Phép tính đơn sơ người bấm nhẩm

Ngôn từ sắc sảo họ buông chiêu

Thứ Ba, 15 tháng 10, 2024

TIẾNG SÁO NÃO NÙNG

 

 


TIẾNG SÁO NÃO NÙNG

(Thủ vĩ ngâm)

 

Tiếng sáo tìm em gửi mộng trần

Trông mầu gạo cháy tiễn mùa xuân

Bên cầu vẫn kẻ chờ âu yếm

Dưới bến còn người ngóng ái ân

Thứ Năm, 8 tháng 1, 2015

HẦU TÒA

 


 

Quan to, chức lớn đúng rồi bà
Lắm kẻ bên kề nức nở ca
Lóa mắt ông lày nhờ tí vả
Ù tai bác lọ giúp dần chà
Mua nhà chị ạ chung cư ấy
Bán đất cô ơi thị xã mà

Thứ Tư, 29 tháng 10, 2014

CHÚC MỪNG NGÀY QUỐC TẾ PHỤ NỮ 8-3

 


 

CHÚC MỪNG NGÀY QUỐC TẾ PHỤ NỮ 8-3
(Song điệp độc vận, Thủ vĩ ngâm)

 

Mùng mùng tám tám tháng ba ơi
Chúc chúc mừng mừng các chị tươi
Trắng trắng hồng hồng ươm sắc đợi
Thơm thơm ngát ngát ướp hương mời

Chủ Nhật, 10 tháng 8, 2014

QUÊ TÔI ĐÓN HOÀNG HÔN

 

 


QUÊ TÔI ĐÓN HOÀNG HÔN
(Thủ vĩ ngâm)

 

Nước biếc trời tô những mảng hồng
Mây vờn điệu múa đẹp hoàng hôn
Khua môi gió thả vài câu bạc
Múa bút cây rơi mấy chữ đồng

Thứ Bảy, 2 tháng 8, 2014

ẾCH NẰM ĐÁY GIẾNG

 

 


ẾCH NẰM ĐÁY GIẾNG
(Thủ vĩ ngâm)

 

Đáy giếng nằm sâu ếch tưởng hồ
Xoay vờn sóng nước cất lời thô
Chân thò mắt vịn trời xanh nấm
Miệng ngáp môi khua đất xám mồ

Thứ Bảy, 10 tháng 5, 2014

NHỌC NHẰN

 

 


NHỌC NHẰN

(Thủ vĩ ngâm)

 

Cuộc sống nhìn buồn lặng nhịp xe

Hờn lăn khó nhọc những trưa hè

Xiêu người thánh thót mồ hôi kể

Vẹo dáng âm thầm bắp thịt khoe

Thứ Hai, 5 tháng 5, 2014

CHUYỆN GIA ĐÌNH

 


 

CHUYỆN GIA ĐÌNH

(Thủ vĩ ngâm)

 

Con ơi hỏi chuyện mợ hai nào

Bố mới đưa về đẹp lắm, cao...

Chẳng giống bà bên còm nhỏm gậy

Không như thím cạnh khẳng khiu sào

Thứ Bảy, 12 tháng 4, 2014

LONG CHẦU

 

 


LONG CHẦU

(Ngũ ngôn bát cú – Đường luật)

(Thủ vĩ ngâm)

 

Long chầu dáng đẹp sao

Khúc khuỷu ngự trên cao

Ngói đỏ mong rêu bện

Thứ Hai, 3 tháng 2, 2014

CHÚC BỘI THU

 

 


CHÚC BỘI THU

(Thủ vĩ ngâm)

 

Tiếng trống vang rền lễ hội xuân

Đoàn tàu đánh cá ca ngư dân

Du dương sóng biển mây vờn lưới

Réo rắt khoang tàu gió kiệu lân

Thứ Sáu, 24 tháng 1, 2014

XIN LỖI




XIN LỖI
(Thủ vĩ ngâm)

Trong đời có những lúc ta sai
Cợt nhả người thân hếch mặt tài
Giúp đỡ công to như túi kẹo
Quan tâm việc lớn giống băng đài
Trường tồn vật chất nào đâu mãi
Vĩnh cửu tinh thần biết mấy sai