Hiển thị các bài đăng có nhãn Thơ Ngũ ngôn bát cú (Đường luật). Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Thơ Ngũ ngôn bát cú (Đường luật). Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Bảy, 12 tháng 8, 2023

HỜN DỖI

 


HỜN DỖI

(Ngũ ngôn bát cú - Đường luật)

 

Em từng khóc rất nhiều

Cứ ngỡ chẳng còn yêu

Lại thấy rằng mong nhớ

Ra là vẫn chảnh kiêu

Thứ Hai, 24 tháng 7, 2023

EM ĐẸP QUÁ

 

 


EM ĐẸP QUÁ

(Ngũ ngôn bát cú - Đường luật)

 

Cứ phải mộng liên hồi

Vì em đẹp quá thôi

Bờ môi mềm mại kéo

Ánh mắt dịu dàng lôi

Thứ Hai, 22 tháng 8, 2022

 

 


(Ngũ ngôn bát cú - đường luật)

 

Ta mơ một giấc này

Vạn vật đến nơi đây

Mở hội thi ca múa

Quây quần điệu hát say

Thứ Ba, 12 tháng 4, 2022

TỐC CHIẾN

 


 

TỐC CHIẾN

(Ngũ ngôn bát cú - đường luật)

 

Chiếm được xác thân rồi

Anh chàng quyết định thôi

Trong đồn đâu bóng địch

Phía ấy có quân mồi

Thứ Hai, 29 tháng 11, 2021

LUÂN CHUYỂN

 


 

LUÂN CHUYỂN

(Ngũ ngôn bát cú đường luật)

 

Hoàng hôn rụng xuống rồi

Giọt nắng khẽ tàn rơi

Tiễn mộng chìm vào đất

Mang đêm thả khắp trời

Thứ Ba, 26 tháng 10, 2021

KÉM CỎI

 

 


KÉM CỎI

(Ngũ ngôn bát cú - Đường luật)

 

Thật khó để đưa lời

Khen mà vướng quá thôi

Như dìm mình xuống vậy

Giống rước họ lên rồi

Thứ Ba, 14 tháng 9, 2021

ĐIỀU KHIỂN TÂM HỒN

 

 

ĐIỀU KHIỂN TÂM HỒN

 

Khi cười tớ thấy xung quanh đẹp

Lúc khóc mình nhìn mọi phía đen

Thế giới thu vào theo cảm xúc

Tâm hồn phản ánh bởi thông tin

Tư duy quyết định nhờ suy đoán

Thứ Sáu, 10 tháng 9, 2021

KHUÔN MẪU

 

 


KHUÔN MẪU

 

Khuyên rằng bố mẹ của thời nay

Phát triển cho con hãy nhớ này

Má dịu dàng con như thảm cỏ

Ba cau có trẻ hoá chân mày

Cầm tờ giấy trắng trong tay, mở

Thứ Năm, 15 tháng 7, 2021

TÔI LY DỊ TÔI

 

 


TÔI  LY DỊ TÔI

(Ngũ ngôn bát cú)

 

Thời gian thức tỉnh tôi
Sửa mãi vẫn sai rồi

Chịu đựng người mềm lưỡi

Bao dung kẻ mỏng môi

Chủ Nhật, 21 tháng 2, 2021

LÊN TÂY BẮC CƯỚP VỢ

 


 

LÊN TÂY BẮC CƯỚP VỢ

(Ngũ ngôn bát cú)

 

ớp vợ tối nay thôi

Trai Mông đã nhắm rồi

Dầm dề nơi chốn hẹn

Ướt át chỗ sương phơi

Thứ Tư, 8 tháng 7, 2015

TUỘT MẤT TÌNH YÊU



Em à hết thật sao
Trốn chạy mãi nơi nào
Chấp nhận quên nhau mãi
Xa rời mộng thủa nao
Buông tay anh chẳng thể
Níu áo chỉ bung phào

Thứ Bảy, 20 tháng 6, 2015

GẶP MỘT NGƯỜI BỆNH



Ám ảnh giấc mơ thương
Tình yêu chết cạnh giường
Ôm buồn đau bệnh tật
Ấp thống khổ tai ương
Tiếng trẻ nô vang vọng
Lời anh thả loạn cuồng

Thứ Tư, 17 tháng 12, 2014

KHẮC THOÁT TỤC


KHẮC THOÁT TỤC
(Ngũ Ngôn bát cú)

Nhìn thời chán thế buông
Tủi phận tự thoa buồn
Mộng giấc bồng lai tỏ
Mơ canh dị giới cuồng
Dài thêm tầng Địa ngục
Nở mãi búp Sen hồng

Thứ Hai, 1 tháng 12, 2014

QUÊ TÔI


QUÊ TÔI
(Ngũ ngôn bát cú)

Gió ghép cảnh cho đời
Sương vờn mộng ướp phơi
Âm thầm hình mới nặn
Lặng lẽ dáng xưa khơi
Bức họa nhiều hoa thắm
Tờ tranh lắm cỏ ngời

Chủ Nhật, 23 tháng 2, 2014

PHẢN CẢM THÀNH GỢI CẢM

 

 


PHẢN CẢM THÀNH GỢI CẢM

(Ngũ ngôn bát cú)

 

Thời trang quá đáng mà

Phản cảm các cô à

Chữ viết băng rôn đó

Câu ghi biển hiệu chà

Thứ Tư, 15 tháng 1, 2014

ĐỒNG CẢM



ĐỒNG CẢM
(Ngũ ngôn bát cú)

Mùa đông lạnh giá đời
Cuộc sống nở làn môi
Ướt át cơn mưa tới
Dầm dề ngọn gió phơi
Uy nghiêm nhiều mắt trợn
Quyến rũ lắm xuân cười

Thứ Ba, 14 tháng 1, 2014

NGƯỢC TÌM KỈ NIỆM




NGƯỢC TÌM KỈ NIỆM
(Ngũ ngôn bát cú)

Áo trắng dáng em xinh
Đường quen lặng một mình
Tre xanh rung sầu lắng
Lá biếc lắc buồn thinh
Lủng lẳng treo bầu ái
Lung lay buộc giọt tình

Thứ Sáu, 10 tháng 1, 2014

NGHỊCH CẢNH




NGHỊCH CẢNH
(Ngũ ngôn bát cú)

Tôi buồn ảnh lại tươi
Nghịch lý quá trò cười
Mộng mị đưa hồn ngó
Mơ màng hóa máu rơi
Yêu kiều xanh - đỏ trách
Yểu điệu trắng - vàng xời

MƯU SINH NGHỀ Y




MƯU SINH NGHỀ Y
(Ngũ ngôn bát cú)

Đặc biệt lắm nghề y
Dân đen khổ xá gì
Ngàn năm rồi vẫn thế
Vạn kiếp những hưng xuy
Khó nhọc mưu sinh hả
Gian truân cuộc sống bì