Chủ Nhật, 18 tháng 1, 2026

TÌNH CŨ

 

 


TÌNH CŨ

*** Lục ngôn ***

(Gieo vần liền)

 

Tiệc tàn đêm vắng trăng nghiêng

Anh đưa em lại lối riêng

Ngõ vắng nụ hôn thảng thốt

Tình chợt bùng đột ngột.

 

Rời nhau ngày ấy vội vàng

Chung đường bất chợt rẽ ngang

trí không còn nắm giữ

Tự trọng nâng cao cư xử.

 

Anh cùng chiếc bóng đào hoa

Đánh rơi tinh tế thật thà

Kỉ niệm quên đi vội bước

Khoảng cách xa dần định ước.

 

Còn em rồi cũng bình yên

Hai ta tìm được nợ duyên

Anh: vợ con thơ đầm ấm

Em: chồng con nhỏ nồng thắm.

 

Gặp nhau nhớ những mặn nồng

Lời yêu như bão dậy lòng

Khẽ đẩy, không còn hợp lắm

Tim cất nỗi buồn thăm thẳm.

 

Hẹn vẫn muốn thiết tha

Nhưng tổ ấm đôi ta

Lệ đắng nhòa đôi mắt biếc

Giữ vững dẫu lòng hối tiếc.

 

Thôi đành gửi lại người ơi

Chút tình vương vấn bên đời

Nên hãy về nơi tổ ấm

Giữ trọn nghĩa tình sâu đậm.

 

18/01/2026

Nguyên Hữu

Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét