Thứ Sáu, 2 tháng 1, 2026

NGỤY BIỆN

 

 


NGỤY BIỆN

* Thơ Thất ngôn *

(Gieo vần liền)

 

Anh chỉ muốn tìm sự vui thú

Phải không. Em nói vậy đúng chứ

Hay chỉ là giả thuyết dễ quên

Được nêu ra cho nó có tên

 

Nếu ý nghĩ đó là lợi ích

Đem lại cho anh những kích thích

Thì hướng đó anh đã đi sai

Nên xem xét lại đi cùng ai

 

Lời hăm dọa không thể bấu mãi

Đọc hết sách rồi thực hiện lại

Thì mở ra cánh cửa phòng giam

Không ai giúp bởi việc anh làm

 

Em không cần mối tình lỡ - tạm

Chúng ta sẽ thực sự thê thảm

Chẳng một người nào được bình yên

Đừng cho phép mình có tự quyền

 

Dường như anh vẫn vờ không biết

Ra sức bào chữa và ngụy biện

Không chân thành đi chẳng được xa

Chỉ như vụ lừa đảo thôi mà

 

Anh không thấy có điều gì lạ

Trái tim đang nói lên tất cả

Đang tố giác hành động bản thân

Khiến tình ta giờ đã nhạt dần

 

Thôi dừng lại đừng gieo thêm tội

Xa rời nhau cũng đâu lầm lỗi

Để nụ cười lại nở trên môi

Trả bình yên về phía xa xôi...

 

02/01/2026

Nguyên Hữu

Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét