Chủ Nhật, 30 tháng 4, 2017

CƠN MƯA CHIỀU


CƠN MƯA CHIỀU

Mưa buồn xứ lạ
Ngồi nhớ quê nhà
Giọt mưa hỉ hả
Cười nỗi lòng ta...

Mưa trôi màu lá
Mưa nhạt cánh hoa
Rối bời khó tả
Mắt thả vời xa...

Thứ Bảy, 29 tháng 4, 2017

NỖI CẢNH



NỖI CẢNH
(Nhất vận)

Lâu rồi chẳng viết nổi vần thơ
Cuộc sống bon chen bận mỗi giờ
Rớt chữ nào đâu ngồi thán thở
Rơi vần chẳng thể đứng lì đơ
Đành xem thế cuộc đua nhau nở
Phải với dòng đời lỡ giấc mơ

Thứ Sáu, 28 tháng 4, 2017

GIEO MẦM KỈ NIỆM



GIEO MẦM KỈ NIỆM
(Thất ngôn)

Tìm đâu kỉ niệm giấc mơ hồng
Tớ ướp bao ngày chửa thấy bông
Những réo đôi lần chưa bận vọng
Khi kêu lắm lúc chẳng xoay vòng
Này ai có gặp người xưa cũ
Nhớ nhắn nơi này vẫn kẻ mong

Thứ Tư, 26 tháng 4, 2017

SAI ĐƯỜNG


SAI ĐƯỜNG
(Thất Ngôn)

Nào ai chọn khéo được con đường
Lỡ bước sai rồi giọt lệ vương
Bao nhiêu khó nhọc đâu người hiểu
Mấy bận cơ hàn đặng kẻ thương
Thức trắng từng đêm khàn nhịp thở
Chờ vàng bọng mắt ngạt hình gương

Thứ Ba, 25 tháng 4, 2017

LẠC THỜI



LẠC THỜI

Lạc cõi mơ nào thổn thức hay
Sương giăng võng trắng ngẩn nơi này
Chim đương ngái ngủ đầu cong lẫy
Bướm vẫn cơn say cánh xoã vầy
Cõi tục tìm vui khờ kẻ bẫy
Thuyền loan thấy tủi dại ai bầy
Vài ly tửu nựng bờ môi thắm
Thế thái nhân tình gạ gẫm say…

THẾ THỜI


THẾ THỜI

Mấy cuộc thăng trầm nặn nọt tôi
Trần gian nức nở cảnh luân hồi
Đường xa vạn dặm than bao kẻ
Lối cũ ngàn phương ước lẻ người
Một sợi râu dài vươn bể khổ
Đôi hàng lệ ố vượt trùng khơi
Dừng chân chán thế sầu loang cảnh
Chẹp tiếng thương chi ứa lệ đời…

Thứ Hai, 24 tháng 4, 2017

HÈ KHOE



HÈ KHOE

Gắt gỏng chiều buông cái tiết Hè
Thương người nóng nực mát bầy Ve
Khoe mông lẳn trắc đầy mùi lộ
Hở ngực săn tròn chút tí che
Xớ xoạn tâu trời nhanh chuyển tiết
Hình lưu gửi Bộ sớm thăm chè
Buồn thay lối sống giờ con trẻ
Tớ muốn phang liền một chục que...

Thứ Bảy, 22 tháng 4, 2017

THÁC LOAN



THÁC LOAN
(Ngũ độ thanh)

Vui thời mấy ả loạn trần đây
Giữa phố mần cơn khỏa một bầy
Váy cộc nàng vun đùi nõn vểnh
Quần con gái ưỡn bẹn xum đầy
Tiền vung mấy buộc còn chưa đã
Rượu đổ dăm thùng ngỡ thế hay

ĐÂU TRI ÂM?



ĐÂU TRI ÂM?
(Thất ngôn)

Điếu thuốc tàn rơi đọng nỗi rầu
Canh hờn bóng nguyệt vãn dòng châu
Hồn về mấy bận ta đương giấc
Cảnh gượng đôi khi xác chẳng hầu
Mấy chén trà khuya sầu lắng giọt
Đôi bình tửu đắng lọt hương râu

Thứ Sáu, 21 tháng 4, 2017

KHÚC NHẠC TỰ NHIÊN



KHÚC NHẠC TỰ NHIÊN

Thiên cầm thánh thót lưng chừng núi
Bổng - trầm, vang vọng đến bên tai
Trời xanh, mây trắng vệt loang dài
Thương con sóng biển
Nhớ ai tìm về...
Bóng chờ
Dáng lặng
U mê

Thứ Tư, 19 tháng 4, 2017

ĐI TÌM CƠN SAY



ĐI TÌM CƠN SAY

Cứ phải là buồn mới thể say
Sao ta cũng rứa chẳng cơn này
Đôi ly nuốt gọn cay đầu lưỡi
Một chén trôi xuôi đắng dạ dầy
Bứt trán bao lần mà chửa toại
Vò đầu mấy bận mãi chưa hay
Tiêu đồ sẻ lượt lay mộng kế
Tửu gạ liêu trai đẫm cuộc vầy…

MÊ SẢNG



MÊ SẢNG

Ta thương một sớm mai
Trăng sẽ tàn buồn bã
Tiếc già khô chiếc lá
Chán cảnh lặng buông dài...

Con sóng hát bi ai
Chuyện tình thuyền và bến
Bóng trăng tìm vừa đến
Hoá mấy vệt loang dài...

BÓNG QUÊ



BÓNG QUÊ

Chửa uống ly nào đã chuếnh say
Phù sinh một cõi thở than này
Trời mưa bấn cuộc buồn nhân thế
Lệ đá vương thời khóc chốn đây
Lỡ kiếp làm người tu chẳng đặng
Rời hồn thoát xác họa điều hay
Bao giờ mới lại quê hương nhỉ
Một bóng cô phòng nhớ quắt quay…