Thứ Năm, 31 tháng 12, 1998

CÓ MUỐN KHÔNG?



Có muốn không?
Xa rờ
i như thế
Tuổi học trò
Ba năm học
Buồn – vui…

KHÔNG MUỐN



 

KHÔNG MUỐN

 

Thời gian ơi
Xin hãy trôi
Chậm
Nhé…
Tuổi học trò

Thứ Bảy, 19 tháng 12, 1998

MÌNH TÔI

 


 

MÌNH TÔI

 

Em    có biết không    ngày   xưa em nói .

Em    nói chi em     em      còn      nhớ không.

Rằng       em sẽ     yêu anh    suốt đời.

Rằng   em sẽ    bên anh        suốt đời

Trời ơi     trời     hay   .

Chủ Nhật, 6 tháng 12, 1998

LÀM THƠ

 


LÀM THƠ

 

Ngồi đây chẳng biết làm chi cả
Lục tìm giấy bút ta làm thơ
Lúc chưa giấy bút thơ nhiều thế
Giấy bút có rồi thơ trốn đâu
Vò đầu gãi chấy sao không thấy

Thứ Ba, 1 tháng 12, 1998

HOA CÚC



Mỗi độ thu về trong ngõ xóm
Heo may cùng gió cũng theo về
Chiề
u buông sương phủ hoa ủ rũ
Cúc kia không rũ vẫ
n tươi cưi…

Cúc heo hay tươi đ
ều rất lạ

Thứ Hai, 30 tháng 11, 1998

KẺ LANG THANG



Khổ lắm
Ai ơi
Có bi
ết chăng?
Cuộc đời
Những kẻ
Lang thang ấy,

Chủ Nhật, 29 tháng 11, 1998

XA TUỔI HỌC TRÒ



Lần này ta phải xa trường lớp
Xa thầy cô mà ta hằng yêu mến
Xa các bạn một thủa vui buồn
Với biết bao kỉ niệm khó quên…

Thứ Tư, 11 tháng 11, 1998

HÈ ĐÃ VỀ




Hè đã về rồi sao?
Mà trên nhữ
ng cành phượng
Hoa bắt đầu chớm nở
Đỏ rực một góc trờ
i…

Thứ Tư, 28 tháng 10, 1998

NHỚ



 

NHỚ

 

Ta vẫn nhớ buổi chiều phố thị
Những con đường được lát nước mưa
Và những hàng cây bên hè phố
Thả lá vàng rơi khắp con đường…

Ta vẫn nhớ buổi chiều hôm đó

Thứ Hai, 28 tháng 9, 1998

THU VỀ




 

THU VỀ


 Thu về sao mà oi ả thế

Có phải chăng con nắng của mùa hè
Vẫn còn lưu luyến tiếc nơi đây
Không muốn xa rời nên níu kéo…

Thu về - ôi đúng thu đã về

Chủ Nhật, 27 tháng 9, 1998

LÁ THƯ



Kinh hoàng sao khi đc lá thư này
Ôi thư t
ình sao mà chua chát thế
Nỗi căm hờn nàng chút hết l
ên ta
Trong thư nàng nói ta ph
ụ bạc
Đã bỏ nàng theo kẻ khác còn đâu…
Ta đọ
c thư trong lòng bao chua xót

TA MUỐN



                                                                       TA MUỐN

Ta muốn thời gian trôi qua thật khẽ
Bởi đời ta đã điểm kể từ đây
Vì sao
ư? Vì ta yêu rồi đó
Một buổi chiề
u trú mưa bên hè phố…