Thứ Ba, 1 tháng 12, 1998

HOA CÚC



 

HOA CÚC

 

Mỗi độ thu về trong ngõ xóm
Heo may theo gió cũng theo về
Chiều buông sương phủ hoa ủ rũ
Cúc kia không héo vẫn tươi cười…

Cúc héo hay tươi đều rất lạ


Thân – hoa – cành – lá… chẳng chia xa
Ôi sự thủy chung và son sắt
Gắn mãi đời nhau, úa không rời…

Mùa thu sâu bọ hết thời
Tinh đời cúc chọn tiết trời mùa thu
Nụ bung vàng, trắng gọi mời
Hỡi người ngoạn cảnh vẽ lời trong thơ…

Cuộc sống bề bộn thờ ơ
Muôn hoa chật chội giấc mơ tảo tần

Tri kỉ năm tháng xa dần
Buồn bông cúc nhỏ lỡ lần vì ai?.
12/1998
Nguyên Hữu



Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét