VỖ VỀ
*** Thơ Ngũ ngôn ***
(Gieo vần ôm)
Bát canh thơm khẽ đợi
Hạt sen nhuyễn vị bùi
Mong nàng hết ngậm ngùi
Nguyên Hữu: tên thật là.................. Sinh ngày: 26 tháng 08 năm ........ Quê quán: Nam Định
VỖ VỀ
*** Thơ Ngũ ngôn ***
(Gieo vần ôm)
Bát canh thơm khẽ đợi
Hạt sen nhuyễn vị bùi
Mong nàng hết ngậm ngùi
(Gieo vần liền)
Bảng luật:
x x T x B (v2)
x x T x B (v2)
x x B x T (v1)
CHÚT
TÌNH CẤT ĐẤY
* Thơ Ngũ ngôn *
(Gieo
vần chéo)
Lấy
về được chút tình
“Bao
giờ thì đám cưới”
Người hỏi vội lặng thinh
ĐÔNG VỀ KIỆN TRỜI
(Gieo vần cách)
*
Thơ Ngũ ngôn *
Đông về rét căm căm
Máy lạnh quên tắt điện
Trời hư quá à nha
(Gieo vần liền)
x x B x T (v1)
x x B x T (v1)
x x T x B (v2)
x x T x B (v2)
XIN LỖI CỤ TRỜI
Thơ Ngũ ngôn
(Gieo vần liền)
Gió quật tưng bừng
gió
Sát khí không hề nhỏ
Che kín cả trời xanh
CON THUYỀN TRI THỨC
* Thơ Ngũ ngôn *
(Gieo vần ôm)
Đôi mắt đẹp hiền từ
Nhìn mầm non đất nước
Những ngọc thô sẽ được
DÒNG
CHẢY
*
Thơ Ngũ ngôn *
(Gieo
vần chéo)
Dàn
trải mơ mộng thế
Dòng
suối chảy xuống xuôi
Hẫng tí nên đổ bể
NUỐI TIẾC
* Thơ Ngũ ngôn *
(Gieo vần ôm)
Bàn tay đan lấy nhau
Hứa sẽ không buông bỏ
Yêu không? Trả lời: có
VI VU TIẾNG GỌI
***Thơ Ngũ ngôn***
(Gieo vần ba tiếng)
Anh đi bận ấy nghèo
Bến xưa sóng còn reo
Sở hữu nhiều kỉ niệm
GIÔNG BÃO QUA RỒI
* Thơ Ngũ ngôn *
(Gieo vần ôm)
Tóc không còn xoã xượi
Em cột nó lên rồi
Cuộc tình cũ quên thôi
TỬU TIÊN
*** Thơ Ngũ ngôn ***
(Gieo vần liền)
Chén rượu vui với bạn
Cao Bằng rồi Bắc Cạn
Lai rai sáng đến chiều
Thấy đời thật phiêu diêu…
ƠI CHỒNG
*** Thơ Ngũ ngôn ***
(Gieo vần cách)
Phố thị bon chen lắm
Anh ở mãi làm chi
Không người thân bên cạnh
Tranh tiền bạc làm gì
TIẾNG LẢNH CỒNG CHIÊNG
*** Thơ Ngũ ngôn ***
(Gieo vần chéo)
Gọi mưa cho nước về
Cho ngập đồng ngập ruộng
Cho mát làn gió quê
Cho sông đầy sung sướng…
TẠI CÁI ĐẦU TRỌC
*** Thơ Ngũ ngôn ***
(Gieo vần chéo)
Cô giật mình đứng dậy
Cái ghế ngã lăn quay
Sao không cẩn thận vậy
Giấy tờ lả tả bay…
SỐNG THẬT
*** Thơ Ngũ ngôn ***
(Gieo vần liền)
Tình yêu đủ lớn rồi
Bàn việc kết hôn thôi
Nhé đừng gây thương tổn
Đau lòng không tính vốn…
NGƯỜI ĐI MÃI THẾ
*** Thơ Ngũ ngôn ***
(Gieo vần ôm)
Một vệt dài bóng nắng
Đè xuống những giọt sương
Cây lá như tiếc thương
Lắc lư điều trách mắng…
VỤNG LẮM
*** Thơ Ngũ ngôn ***
(Gieo vần chéo)
Giấu trăng vào trong núi
Kéo thêm màn sương che
Cùng cỏ cây lấp lối
Lặng lẽ chẳng ai khoe…
NÉT VẼ
*** Thơ Ngũ ngôn ***
(Gieo vần ba tiếng)
Bước chân đến nơi đây
Mầu xanh vẫn còn đầy
Một vài cánh chim nhỏ
Giữa từng không bay bay…
MÙA XUÂN Ở TRỌ
*** Thơ Ngũ ngôn ***
(Gieo vần liền)
Xuân còn thèm khát mộng
Giữa tâm mơ cuộc sống
Gieo hạt giống xa quê
Biết khi nào quay về…