Thứ Tư, 31 tháng 12, 2025

Thơ Ngũ ngôn

 


27*** Thơ Ngũ ngôn ***

(Gieo vần liền)


Bảng luật:

 

x x T x B (v2)
x x T x B (v2)
x x B x T (v1)


x x B x T (v1)

 

 x x T x B (v3)

x = có thể là thanh bằng – thanh trắc tùy ý

T = bắt buộc phải là vần trắc

B = bắt buộc phải là vần bằng

V1, v2 = chỉ là ký hiệu của những thanh vần với nhau. V1 sẽ vần với v1, v2 thì vần với v2. (Chữ cuối của câu 1-2, 3-4 vần với nhau).

 

 

Ví dụ:


PHƯỢNG ĐỎ CHỜ AI

* Thơ Ngũ ngôn *

(Gieo vần liền)

 

Hoa phượng vẫn đỏ tươi

Vẫn thách thức mặt trời

Mà người xưa chẳng thấy

Chỉ nhớ thương ở đấy

 

Anh đâu biết nơi đây

Xa rồi rất nhiều ngày

Em vẫn hay ngồi đợi

Những bông hoa thay mới

 

Anh chắc chẳng nhớ đâu

Má đào cũng nhạt mầu

Làm gì còn tươi mãi

Do nhớ anh có phải?

 

Hoa vẫn nở với ai

Gió cũng hờn mới tài

Từ phố đông về nhỉ

Về làm gì cho phí

 

Cánh cổng vẫn chơ lì

Giỏi thì cứ mãi đi

Đi như người ta ấy

Đã lấy chồng rồi đấy…

 

08/08/2025

Nguyên Hữu

 

Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét